Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trên Giá Sách - Phần Il
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
em Ex
Buồn cười mỗi lần đọc hay xem mấy thứ về tôn giáo, giáo phái trong đầu em chỉ có một câu hỏi: You think I'm so stupid or what??? laugh1.gif

Mìn 09
Giờ mà có dịch vụ đọc sách ôm (người ta đọc, mình ôm) thì mình là bạn đầu tiên xung phong. Mình nghĩ đó cũng là í tưởng kinh doanh rất là hay nhé.
hồn nhiên
Bác nào có cuốn Hồi ký của 1 thằng Hèn không ạ?
Mr. Smith
Đọc Michael Connelly được đấy.
Em Míp đọc hết cả bộ Millenium cơ à?
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Jul 9 2009, 08:52 AM)
Đọc Michael Connelly được đấy.
Em Míp đọc hết cả bộ Millenium cơ à?
*



Dạ không ạ, em mới đọc cuốn đầu thôi, mấy cuốn sau.... chưa ai tặng cả laugh1.gif nên đợi thư viện mua về đọc ké baby.gif baby.gif

Em dạo này mới đọc Murakami Ryu, hay, văn lạ! Anh này có bộ "trilogy" về ma túy và SM relationship scared.gif scared.gif , em nhầm, bắt đầu từ cuốn cuối cùng - đọc rất ấn tượng (có lẽ vì cái dimension SM trong đó không được miêu tả tường tận hị hị) đọc lại cuốn đầu thì thấy... bệnh quá nên cuốn ở giữa chắc phải chờ lâu lâu đã.

Hôm trước ghé qua Fnac, thấy cuốn "Mặt trời nhà Scorta" của Gaudé, lại thấy muốn đọc lại anh này. Hic
grass
QUOTE(Míp @ Jul 9 2009, 10:22 AM)
QUOTE(Mr. Smith @ Jul 9 2009, 08:52 AM)
Đọc Michael Connelly được đấy.
Em Míp đọc hết cả bộ Millenium cơ à?
*



Dạ không ạ, em mới đọc cuốn đầu thôi, mấy cuốn sau.... chưa ai tặng cả laugh1.gif nên đợi thư viện mua về đọc ké baby.gif baby.gif

Em dạo này mới đọc Murakami Ryu, hay, văn lạ! Anh này có bộ "trilogy" về ma túy và SM relationship scared.gif scared.gif , em nhầm, bắt đầu từ cuốn cuối cùng - đọc rất ấn tượng (có lẽ vì cái dimension SM trong đó không được miêu tả tường tận hị hị) đọc lại cuốn đầu thì thấy... bệnh quá nên cuốn ở giữa chắc phải chờ lâu lâu đã.

Hôm trước ghé qua Fnac, thấy cuốn "Mặt trời nhà Scorta" của Gaudé, lại thấy muốn đọc lại anh này. Hic
*



Hi hi có phải Trilogie là cái Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort - Bộ ba Ecstasy, Melancholia, Thanatos không? Tớ cũng đọc 2 quyển đầu và cuối, không kiếm được quyển giữa. Nhưng tớ đọc quyển đầu trước và thích quyển đầu hơn. Quyển cuối đọc sau thấy nhạt nhạt. Quyển cuối chỉ ấn tượng 1 câu, hi hi, nói về bãi biển Santa Maria của Cuba, với màu xanh mà đứng trước nó người ta cảm thấy muốn chết. “Liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước các bãi biển Cuba?”.

Quyển đầu tớ rất thích, nhưng thấy đoạn cuối hơi đuối, như kiểu đến đoạn cuối chán rồi, viết cho xong hi hi.
Mip
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 11:47 AM)

Hi hi có phải Trilogie là cái Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort - Bộ ba Ecstasy, Melancholia, Thanatos không? Tớ cũng đọc 2 quyển đầu và cuối, không kiếm được quyển giữa. Nhưng tớ đọc quyển đầu trước và thích quyển đầu hơn. Quyển cuối đọc sau thấy nhạt nhạt. Quyển cuối chỉ ấn tượng 1 câu, hi hi, nói về bãi biển Santa Maria của Cuba, với màu xanh mà đứng trước nó người ta cảm thấy muốn chết. “Liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước các bãi biển Cuba?”.

Quyển đầu tớ rất thích, nhưng thấy đoạn cuối hơi đuối, như kiểu đến đoạn cuối chán rồi, viết cho xong hi hi.
*



Hehehe, chính hắn chính hắn! Tớ đọc cuốn cuối Thanotos trước, rất thích hành văn và hoàn toàn bất ngờ với chủ đề (mình rất ghét đọc preface hay tóm tắt bình luận vớ vẩn trước khi đọc sách)
Cuốn đầu đọc lúc đầu rất cuốn hút nhưng sau thì "lasse" không còn tính bất ngờ nữa mà thấy mệt :-( :-( và các miêu tả SM, ừ thì là để nói về "plaisir" với "lassitude" nhưng mình thấy hơi ớn hic hic.
grass
QUOTE(Míp @ Jul 9 2009, 02:01 PM)
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 11:47 AM)

Hi hi có phải Trilogie là cái Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort - Bộ ba Ecstasy, Melancholia, Thanatos không? Tớ cũng đọc 2 quyển đầu và cuối, không kiếm được quyển giữa. Nhưng tớ đọc quyển đầu trước và thích quyển đầu hơn. Quyển cuối đọc sau thấy nhạt nhạt. Quyển cuối chỉ ấn tượng 1 câu, hi hi, nói về bãi biển Santa Maria của Cuba, với màu xanh mà đứng trước nó người ta cảm thấy muốn chết. “Liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước các bãi biển Cuba?”.

Quyển đầu tớ rất thích, nhưng thấy đoạn cuối hơi đuối, như kiểu đến đoạn cuối chán rồi, viết cho xong hi hi.
*



Hehehe, chính hắn chính hắn! Tớ đọc cuốn cuối Thanotos trước, rất thích hành văn và hoàn toàn bất ngờ với chủ đề (mình rất ghét đọc preface hay tóm tắt bình luận vớ vẩn trước khi đọc sách)
Cuốn đầu đọc lúc đầu rất cuốn hút nhưng sau thì "lasse" không còn tính bất ngờ nữa mà thấy mệt :-( :-( và các miêu tả SM, ừ thì là để nói về "plaisir" với "lassitude" nhưng mình thấy hơi ớn hic hic.
*



Ừ, đúng là đọc thấy mệt, và hoang mang. Nhưng hồi đấy khá là thích.

Mỗi quyển là tự sự của 1 trong 3 nhân vật thì phải. Giờ tớ cũng đã quên gần hết vì đọc cũng cách đây 3, 4 năm rồi. Bạn Míp nếu mua quyển 2 thì cho tớ mượn đi read.gif
Mip
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 02:07 PM)
Bạn Míp nếu mua quyển 2 thì cho tớ mượn đi  read.gif
*



Bạn Míp tính tình keo kiệt hay để thư viện mua hộ sách lắm shuriken.gif
Mà làm sao chuyển cho bạn Grass?
grass
QUOTE(Míp @ Jul 9 2009, 03:36 PM)
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 02:07 PM)
Bạn Míp nếu mua quyển 2 thì cho tớ mượn đi  read.gif
*



Bạn Míp tính tình keo kiệt hay để thư viện mua hộ sách lắm shuriken.gif
Mà làm sao chuyển cho bạn Grass?
*



Hi hi hình như chị Mưa hè này về VN đúng không chị Mưa nhỉ w00t.gif
Mip
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 02:39 PM)
QUOTE(Míp @ Jul 9 2009, 03:36 PM)
QUOTE(grass @ Jul 9 2009, 02:07 PM)
Bạn Míp nếu mua quyển 2 thì cho tớ mượn đi  read.gif
*



Bạn Míp tính tình keo kiệt hay để thư viện mua hộ sách lắm shuriken.gif
Mà làm sao chuyển cho bạn Grass?
*



Hi hi hình như chị Mưa hè này về VN đúng không chị Mưa nhỉ w00t.gif
*



Cũng nghĩ đến chị Mưa nhưng hình như có hỏi chị Mưa rồi mà nghe nói hè này chị Mưa chỉ đi chơi thôi, không về vn ....
grass
QUOTE(Míp @ Jul 9 2009, 03:56 PM)


Cũng nghĩ đến chị Mưa nhưng hình như có hỏi chị Mưa rồi mà nghe nói hè này chị Mưa chỉ đi chơi thôi, không về vn ....
*



Thế lúc nào bạn Míp về VN thì tớ mượn vậy leuleu.gif
mưa
Grass, Grass, có em Biển sắp về đấy hí hí.

Mình giờ chuyển sang đọc truyện trinh thám hình sự các bạn ạ laugh1.gif
grass
QUOTE(mưa @ Jul 9 2009, 04:29 PM)
Grass, Grass, có em Biển sắp về đấy hí hí.

Mình giờ chuyển sang đọc truyện trinh thám hình sự các bạn ạ  laugh1.gif
*



Hí hí đúng rồi w00t.gif Có bạn Biển w00t.gif

Trinh thám hình sự hồi đó em đọc L'Aliéniste của Caleb Carr cũng hay lắm, chị Mưa đọc thử xem.

Với cả có trinh thám tàu La mort d'une héroïne rouge của Qiu Xiaolong đọc cũng rất ngộ nghĩnh he he, lại còn đúng tinh thần cộng sản w00t.gif Anh Qiu Xiaolong này sau 4/6/89 thì đã chuồn sang Mỹ và viết mấy quyển này ở Mỹ hi hi.
Thalassa
QUOTE(Míp @ Jul 9 2009, 04:22 PM)
QUOTE(Mr. Smith @ Jul 9 2009, 08:52 AM)
Đọc Michael Connelly được đấy.
Em Míp đọc hết cả bộ Millenium cơ à?
*



Dạ không ạ, em mới đọc cuốn đầu thôi, mấy cuốn sau.... chưa ai tặng cả laugh1.gif nên đợi thư viện mua về đọc ké baby.gif baby.gif

Em dạo này mới đọc Murakami Ryu, hay, văn lạ! Anh này có bộ "trilogy" về ma túy và SM relationship scared.gif scared.gif , em nhầm, bắt đầu từ cuốn cuối cùng - đọc rất ấn tượng (có lẽ vì cái dimension SM trong đó không được miêu tả tường tận hị hị) đọc lại cuốn đầu thì thấy... bệnh quá nên cuốn ở giữa chắc phải chờ lâu lâu đã.

Hôm trước ghé qua Fnac, thấy cuốn "Mặt trời nhà Scorta" của Gaudé, lại thấy muốn đọc lại anh này. Hic
*



Đọc mấy cái của nợ đó là gì, giai ngon thường rất ghét gái đọc nhiều sách vở rolleyes2.gif

Hay đọc Kamasutra đi leuleu.gif
em Ex
Giờ này còn đọc Kamasutra gì nữa, cuốn này chị em thuộc lòng hết từ hồi 16 rồi.
Mip
QUOTE(em Ex @ Jul 10 2009, 08:38 AM)
Giờ này còn đọc Kamasutra gì nữa, cuốn này chị em thuộc lòng hết từ hồi 16 rồi.
*



hehe.gif hehe.gif

Biển hôm nào về vậy? Có xách được quyển truyện về cho Grass (rồi xách sang
lại cho Míp híhih) được không vậy?
biendep
Trả lời sau, tớ ngại xách lắm.
ruoi08
minh dang khoai cuon bien dong xe cat..nao la trang ty hai,suong binh nguyen..ca con nguoi phan khang..co ai chet den 2 lan..co ai yeu den 2 lan ko nhi?..
Mip
QUOTE(ruoi08 @ Aug 4 2009, 10:22 PM)
minh dang khoai cuon bien dong xe cat..nao la trang ty hai,suong binh nguyen..ca con nguoi phan khang..co ai chet den 2 lan..co ai yeu den 2 lan ko nhi?..
*



Xời, chết hai lần chắc hiếm chứ yêu hai lần (and so much more) thì... cả tỉ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.