Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Hồ Chí Minh - A Life
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện bài viết
Pages: 1, 2
root
Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời bình dị của CT HCM. Một NXB trong nước đã định mua bản quyền để dịch lại, với đk được phép cắt bỏ một số đoạn, nhưng tác giả ko đồng ý. Do đó nội dung hơn 600 trang của cuốn sách đã được một người khác dịch lại thành 200.

Xin được gửi tới dân làng Ven để cùng thưởng thức
soctettoc
Tớ load xuống nhưng mở file Acrobat bị báo lỗi confused1.gif
root
Bạn hãy kiểm tra lại kích thước file tải xuống. Phải chính xác là 1.99MB mới mở được. Có bác nào đã download và đọc được rồi không?
Mật ong
Không, tớ tải xuống cũng bị lỗi. File báo nặng 1,98MB
Observer
File tải xuống có tên là index.php, nặng 1.90 MB. Cũng ko đọc được.
root
Đã tu sửa lại và download thử. Lần này thì chắc chắn mọi người có thể dùng mà không còn một lỗi nhỏ nào
Observer
File tải xuống có tên là index.php, nặng 1.88 MB. Vẫn ko đọc được.
soctettoc
Tớ đọc được rồi ohgirl.gif Tks bạn root.
root
QUOTE(Observer @ Mar 26 2007, 09:59 PM)
File tải xuống có tên là index.php, nặng 1.88 MB. Vẫn ko đọc được.
*



Cậu dùng phải một chương trình download manager lởm khởm nào đó rồi. Rename cái file đi thì sẽ đọc được thôi
le-an
thanks root, tui đã đọc được ngon lành !!!
có điều muốn in ra không được !
có ai giúp đỡ với ...
root
Tớ đã cố tình để file pdf ở chế độ không cho phép in. Lý do là tài liệu này cũng thuộc dạng ngoài luồng. Đối với các anh em trẻ lên mạng nhiều, tiếp xúc với nhiều nguồn tin hải ngoại thì thấy bình thường. Hơn nữa, đầu óc trẻ thì cũng biết chọn lọc thông tin để có chính kiến sáng suốt. Tuy nhiên, với các cụ già hưu trí thì lại khác. Nếu in ra cho các cụ ấy đọc thì các cụ sẽ phát tán, rồi bình luận lung tung, rất lắm chuyện và phiền phức.

Vì vậy, sách này để anh em mình đọc với nhau để giải trí cho vui thôi. Còn các cụ thích đọc sách in thì chịu khó đi học vi tính cái đã laugh.gif
Duy Anh
Thực ra theo em vẫn còn cách để in, đầu tiên có thể dùng Snagit để chụp toàn màn hình đối với từng trang, tức là chuỷen bản thảo dưới dạng pdf trở thành tập hợp các files jpg rồi print ra giấy. Nhưng cách này có vẻ hơi tốn công. Mà em thấy bảo mật kĩ thế làm gì, mấy chuyện nói về quan hệ của cụ Hồ với bà Tăng Tuyết Minh hay Nông Thị Xuân, hay là chuyện của cụ với các cố vấn Trung Hoa bây giờ nhan nhản tren mạng, chỉ cần google 1 cái là ra, trước em cứ nghĩ là trong nước thì khó mà tiếp cận thế mà chat về với mấy đứa bạn thấy chúng nó biết cả rồi. Chắc là chỉ ở vùng sâu vùng xa nới Net chưa phủ sóng là còn chưa nghe tới thôi.
Em mới đọc lướt chứ chưa đọc kĩ lắm cuốn này, nhg theo cảm tính thì có lẽ em prefer cuốn " Đêm giữa ban ngày " của bác Vũ Thư Hiên hơn là cuốn này.
root
QUOTE(Duy Anh @ Mar 28 2007, 12:19 PM)
Thực ra theo em vẫn còn cách để in, đầu tiên có thể dùng Snagit để chụp toàn màn hình đối với từng trang, tức là chuỷen bản thảo dưới dạng pdf trở thành tập hợp các files jpg rồi print ra giấy. Nhưng cách này có vẻ hơi tốn công. Mà em thấy bảo mật kĩ thế làm gì, mấy chuyện nói về quan hệ của cụ Hồ với bà Tăng Tuyết Minh hay Nông Thị Xuân, hay là chuyện của cụ với các cố vấn Trung Hoa  bây giờ nhan nhản tren mạng, chỉ cần google 1 cái là ra, trước em cứ nghĩ là trong nước thì khó mà tiếp cận thế mà chat về với mấy đứa bạn thấy chúng nó biết cả rồi. Chắc là chỉ ở vùng sâu vùng xa nới Net chưa phủ sóng là còn chưa nghe tới thôi.
  Em mới đọc lướt chứ chưa đọc kĩ lắm cuốn này, nhg theo cảm tính thì có lẽ em prefer cuốn " Đêm giữa ban ngày " của bác Vũ Thư Hiên hơn là cuốn này.
*



Khà khà... nếu định in cái file đấy ra thì không cần phải mất nhiều công sức như thế đâu. Có cách khác nhàn hạ hơn nhiều, nhưng mà phải chịu khó tìm hiểu một chút.

Về những thông tin nhạy cảm ngoài luồng, những người trẻ tuổi lên net đều biết và có cách đánh giá rõ ràng cả. Còn ý tớ thì chỉ định hạn chế phổ biến đến các cụ già thôi. Các cụ không được tiếp xúc với nhiều nguồn tin, mà chỉ nghe đồn đại theo kiểu cắt đầu xén đuôi thì dễ dẫn tới những đánh giá sai lầm lắm.
Dandelion
Hôm nay ngồi ở cơ quan đọc hết nửa cuốn rồi. Cảm tưởng là bác dịch cuốn này là một người chơi mạng lâu năm. Cái từ được dịch "hơi bị", "xơi tái", "bày trò", "đệ tử" ....đặc sệt phong cách forum laugh.gif

Cuốn này không có gì mới với BCA cả. Nhân tiện quảng cáo với các bác quyển "Người Pháp và Annam. Bạn hay thù?" được NXB tổng hợp TPHCM ấn hành. Philippe Devillers tường thuật và phân tích chi tiết những sự kiện xảy ra với cả hai bên trong giai đoạn 1856-1902 bắt đầu từ khi Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng cho đến khi công cuộc chinh phục VN được hoàn tất. Một cuốn sách lịch sử rất giá trị
NguoiVN
của em lên tơi 2. mấy lận
le-an
root ơi,
tớ nghĩ tốt hay xấu là ở bản lĩnh người đọc chứ !
cho anh em cái password đi, đọc trên máy tính cũng bất tiện lắm!
(hay cho riêng mình nhỉ ??? )
root
Bạn Lê Ẩn nói rất đúng. Bạn có bản lĩnh cao, không bị dao động tinh thần thì tốt lắm. Nhưng mà tiếc rằng người giỏi được như bạn ngày nay không có nhiều. Để tránh cho họ khỏi bị hại bởi tác phẩm nói trên, tớ đành phải không công bố mật khẩu.

Thông cảm nhé laugh.gif
Misha
QUOTE(root @ May 14 2007, 07:21 PM)
Bạn Lê Ẩn nói rất đúng. Bạn có bản lĩnh cao, không bị dao động tinh thần thì tốt lắm. Nhưng mà tiếc rằng người giỏi được như bạn ngày nay không có nhiều. Để tránh cho họ khỏi bị hại bởi tác phẩm nói trên, tớ đành phải không công bố mật khẩu.

Thông cảm nhé laugh.gif
*



Tớ thì hoàn toàn thất vọng với " nhân vật " này nhất là sau khi biết sự thật về " Những mẫu chuyện về đời ..." & " Nhật ký ..." . Thế nên tớ cũng ứ có ý muốn down load về để xem nữa !
Xó z`i nếu làm các bạn giận ! sp_ike.gif
Tuongcuop
undefined
QUOTE(Misha @ May 15 2007, 05:04 PM)
QUOTE(root @ May 14 2007, 07:21 PM)
Bạn Lê Ẩn nói rất đúng. Bạn có bản lĩnh cao, không bị dao động tinh thần thì tốt lắm. Nhưng mà tiếc rằng người giỏi được như bạn ngày nay không có nhiều. Để tránh cho họ khỏi bị hại bởi tác phẩm nói trên, tớ đành phải không công bố mật khẩu.

Thông cảm nhé laugh.gif
*



Tớ thì hoàn toàn thất vọng với " nhân vật " này nhất là sau khi biết sự thật về " Những mẫu chuyện về đời ..." & " Nhật ký ..." . Thế nên tớ cũng ứ có ý muốn down load về để xem nữa !
Xó z`i nếu làm các bạn giận ! sp_ike.gif
*



Lâu nay tôi ko bao giờ tham luận bất cứ điều gì về nhân vật lịch sử này,vì xét khi tranh luận về ông, các bên đều có những quan niệm rất khác nhau khi nhận biết về những gì đạt và chưa ở lịch sử của cả nước ta.

Lại nữa là, một mặt người ta rất ghét thái độ coi Hồ Chí Minh như một vị thánh (tôi cũng khôngmuốn coi H.C.M ở vai trò ông thánh), nhưng khi nhìn vào các việc đời tư của Hồ Chí Minh lại không coi ông ấy là một Con người , đòi hỏi ông ta như một vị thánh hoặc như một người toàn diện không tì vết) cũng có đầy đủ nhu cầu như bất kì một ai.

Do vậy mọi tranh biên dễ đi tới chỗ đổ vỡ, thậm chí làm tổn thương cả người tranh luận, vì nó khác từ gốc là Phương pháp luận.

Sở dĩ tại sao ở nước ngoài tôi đánh giá cao ông Đặng Tiến, trong van học, vì cách nhìn nhận một vấn đề ông có nhiều điểm khác biệt với cách tranh luận của nhiều anh chị em ở hải ngoại. Nói về Tố Hữu chẳng hạn, người ta cứ lẫn lộn giữa nhà thơ T.Hữu với con người chính trị Tố Hữu.

Tôi trộm nghĩ, Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử. Một nhân vật chính trị kiệt xuất, đánh dấu một giai đoạn lịch sử rất quan trọng của cuộc giành độc lập nước nhà. Cuộc đời ông, cả về hoạt động chính trị và đời tư còn nhiều dấu hỏi mà nhiều người không trả lời chính xác được. Ngay cả nhà văn Vũ Thư Hiên, là người đầu tiên trên văn đàn Việt Nam, viết ra nhiều điều u khuất của cá nhân gia đình ông Vũ Thư Hiên, có đụng chạm tới nhiều việc về Hồ Chí Minh, nhung tâm sự với tôi, tới nay, ông Hiên vẫn noí, Hồ Chí Minh là một người kiệt xuất trong các lãnh tụ chính trị ở VN giai đoạn lịch sử vừa qua.

Nghiên cứu và làm sáng tỏ hơn nhân vật Hồ Chí Minh là một việc đáng làm, đáng đọc nhiều chiều, nhưng cũng như thái độ đối với các người đi trước đã khuất, không riêng gì với H.C.M, thái độ cần thiết của một người có văn hóa và học vấn là khách quan và thận trọng. Cả trong ngôn từ khi đặt bút.

Để rõ hơn tôi xin kể chuyện này.
Một đoàn làm phim tài liệu về Hồ Chí mInh ở ta gần đây có sang Mỹ, Pháp và vài nước tìm tư liệu về H.C.M. Tới pháp, có gặp bà Madeleine Riffaud. Bà có kể với các nhà làm phim rằng, năm nọ có một đoàn quay phim của Mỹ cũng tới phỏng vấn bà. Họ có kể họ vừa mua được rất nhiều tài liệu về Hồ Chí Minh tại xưởng phim của Quân Đội VN với giá rất rẻ. Nghe xong, lập tức bà Riffaud tức giận đuôỉ toàn bộ đòa làm phim Mỹ khỏi nhà hủy bỏ cuộc phỏng vấn. Sau đó bà viết một lá thứ rất phẫn nộ gửi thử tướng Phan Văn Khải bấy giờ. Cho tới khi gặp đoàn làm phim của ta ( hơn tháng trứơc vừa đây) bà vẫn ko dấu nổi vẻ xúc động về câu chuyện trên và coi đó là sự xúc phạm.

Ở một góc nào đó, H.C M thuộc về tình cảm của nhiều người Việt nam và thế giới. Như thế không có nghĩa là không được bản tới ông ấy, nhưng khi bàn, tôi nghĩ tránh điều gì vô căn cứ, hoặc gọi dưới những danh từ nhân xưng không phù hợp với cách nghiên cứu một nhân vật.

PC: tớ cũng khoái đọc các tài liệu nước ngoài lắm Nhung ko làm thế nào lấy xuống được. Liệu Rot có thể giửi cho tớ ko?
toanli22@yahoo.de
Mr. Smith
Bạn nào ở nước ngoài thì nên đọc cuốn này bằng tiếng Anh ở thư viện chẳng hạn, chứ đọc bản dịch rút gọn không chính thức làm gì, sai lệch hết cả mọi thứ, hay dùng những từ ""hơi bị", "xơi tái", "bày trò", "đệ tử" (như Dandelion nói) trong chuyển dịch một cuốn sách sử là không chấp nhận được.
Bạn gì ở trên chưa đọc cuốn này nhưng đã so sánh với Đêm giữa ban ngày và nói là prefer cuốn của Vũ Thư Hiên hơn, như thế là đã nhầm lẫn khi so sánh giữa 1 tác phẩm của một sử gia có tên tuổi dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau với một cuốn tự truyên dựa trên kinh nghiệm và lời thuật mà mức độ chính xác về tư liệu còn là điều chưa có gì chắc chắn cả. Tôi không nói cuốn của Vũ Thư Hiên kém giá trị, thậm chí là ngược lại, nó khá có giá trị vì là cuốn sách hiếm hoi có nhiều thông tin trong cuộc, về mặt văn học, đó cũng là cuốn sách hay. Nhưng với tính chất của nó, không hẳn những gì tác giả nói trong đó đều đáng tin cậy.
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện bài viết
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.