(@click here)
QUOTE
Nguyễn Hoàng Đức giống như chàng Đông-ki-sốt cưỡi con ngựa văn hóa duy lý của phương Tây đi giữa cuộc đời…
Có điều Đức khôn hơn Đông-ki-sốt, biết dừng lại trước những cối xay gió vì chê nó… quá nhỏ so với cây gậy chữ nghĩa của mình. Và thế là ngày ngày Đức vẫn lầm lũi, say mê viết lách và sáng tạo, tỏa sáng ở… hành lang.
Có điều Đức khôn hơn Đông-ki-sốt, biết dừng lại trước những cối xay gió vì chê nó… quá nhỏ so với cây gậy chữ nghĩa của mình. Và thế là ngày ngày Đức vẫn lầm lũi, say mê viết lách và sáng tạo, tỏa sáng ở… hành lang.
QUOTE
"Đối thoại và hùng biện là điểm mạnh nhất của tôi. Đối thoại thì chan chát như đọ gươm. Hùng biện thì sôi trào, rực lửa, càng viết càng hùng biện, hàng trăm trang cứ tông tốc tuôn ra, trang nào cũng hùng biện. Tôi như bản giao hưởng lúc nào cũng đại toàn tấu, không có lúc nào một hai cây sáo ỉ eo”
Bài này tòa soạn báo Tiền Phong vì trục trặc kỹ thuật nên đăng trễ 7 ngày. Đáng lẽ phải được đăng hôm 1.4 nhưng mãi đến 8.4 mới in xong, vì thế bài mất đi nhiều phần duyên dáng và thâm thúy. Tòa soạn báo Tiền Phong xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc và nhất là cùng tác giả Đỗ Minh Tuấn và nhà văn Nguyễn Hoàng Đức.