Nhìn mấy cái ảnh Sài gòn năm xưa này thấy nó giống những thành phố tỉnh lẻ ở Pháp, đặc biệt là ở miền nam Pháp vùng Địa Trung Hải gần Tây Ban Nha, ví dụ Monpellier chẳng hạn. Nếu ai còn còn hoài cổ có lẽ nên làm một chuyến đi Pháp thì sẽ tìm được cái không khí đó.
Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ việt nam hóa hơn, châu Á hơn so với Sài gòn năm xưa.
Hơi thất vọng với mấy cô, vì chân cong và ngắn quá. Cứ như nông dân vừa lội ruộng lên bờ mặc váy mini.
Thành phố Hồ chí Minh bây giờ con gái chân dài hơn, thành thị hơn, ít ra thì cũng như cô người mẫu tên là gì chảng biết nhưng luôn ôm con lợn mường bé tí.
Người Sài gon bây giờ có lẽ thành thị hơn hồi đó.
Nói đến đây bỗng giật mình. Mấy cô mặc mini ấy bây giờ có lẽ đã tóc bạc răng long, chân tay đã khô héo quắt keo như quả cau khô rồi còn đâu.
Thế mới biết THỜI GIAN !!!!!