Hồi xưa cũng thinh thích Bằng Kiều thôi chứ cũng không mê lắm, hôm qua đi xem, vẫn không mê anh ngời ngời nhưng phải công nhận giọng anh hay và truyền cảm.
Hồi bé nghe "Đường xa ướt mưa" thấy rất sến, hôm qua nghe anh hát thấy hay thế (chắc vì bây giờ mình già rồi, cũng sến hơn nhiều hí hí).
Nghe anh hát " Nhớ mùa thu Hà Nội" cũng như lúc Khánh Lý hát "Hướng về Hà Nội", cứ gai người, lại thêm bà chị thủ thỉ bên tai "thỉnh thoảng nghe những bài này, chị lại khóc"
Khóc thì mình không khóc nhưng nào, lại nhấc ly cognac lên, thêm một ngụm cho nỗi nhớ mềm thêm môi, đốt thêm cổ họng, chui tới dạ dày, cồn thêm một chút nữa....
Cho đỡ lạc đề, đây là vài hình ảnh anh Bằng Kiều
Bằng Kiều với Vũ Quang Trung chuẩn bị bán đĩa. Hóa ra anh Trung này cũng chạy sang Úc mất rồi. Không biết hai anh có bằng tuổi nhau không nhưng trông anh Trung vẫn còn trẻ hơn BK
Ban nhạc Hoa Sữa hồi xưa, mình nhớ mỗi anh này - chắc hồi xưa hay bị anh ý mắng vì tội không vào nhạc được hí hí
Các thùng CD được chuẩn bị từ nhà thế này, ghi chú cẩn thận. Bán một lúc thì mình thấy các em phục vụ nháo nhác vì không tìm thấy một thùng CD của anh Trung
Ô, bán được nhiều CD quá, anh BK vui cười hớn hở
Ảnh này tặng Mèo nhé!!! Máy ảnh em mèng, trình độ kém nên ảnh không đẹp, nhưng ảnh này anh thảnh thơi đứng ngoài sảnh, không lăn tăn chuyện cơm áo gạo tiền bán đĩa nhé
Trộm vía, trông anh già đi nhiều, mặt nhăn từng vết lớn, trông tội nghiệp ra phết hic hic