Chị Mèo nhắn tới món cá sốt soài làm em nhớ tới món cá rô đồng hôm nọ sang Berlin được ăn ở quán 1 ông người Việt, ngon ơi là ngon mà mình ko biết họ làm kiểu gì ra cái nước sốt ngon và lạ cực kỳ
Con cá rô khá to, được cắt khía ở 2 bên mình, rồi tẩm cái bột gì đó rán ròn lên. Kèm theo 1 bát nước sốt ngọt ngọt chua chua mà thành phần của nước sốt thì em thấy có cả thịt càng cua và vài loại rau như hành, cần tây.... gì đó nữa ko nhớ. Lúc ăn thì rưới nước sốt đó với thịt cá rán ròn. Thật tình là ngon dã man. Nước sốt chua rất dịu và vị rất lạ làm em không biết là họ làm chua bằng tai chua hay bằng dấm hay bằng gì nữa... Hỏi em phục vụ thì bảo là nấu theo kiểu miền nam, có bác nào ở trỏng mà biết cái kiểu làm nước sốt đó thì phổ biến cho nhà em với
Mà cũng buồn cười, năm nay 2 lần sang Berlin đều có thử đi ăn quán Việt Nam ở bển. Lần này vào cái quán MrHai&friends mà nghe nói rất là thành công ở berlin vì được dân đức chuộng, ông Hải nào có những 3 cái quán, trong đó có 1 quán sushi là quán sushi đắt khách nổi tiếng berlin. Giỏi nhỉ! Em ăn ở quán mrhai&friends là quán bán đồ ăn việt nam, mà sau đó nghe quảng cáo quán sushi hoành tráng quá, cả nhà bèn đặt đồ sushi mang lên tàu ăn lúc đi về Phải công nhận là vietnamese-sushi mà ăn ngon hơn ối quán nhật bên này em đã từng ăn qua Có những người khá thật, quán tới 12h đêm mà vẫn đông đầy khách ngồi ăn uống nhé
À, hôm đó còn đi ăn quán tây ở khu trung tâm Berlin, đắt vật vã luôn 26E một suất steak+khoai tây chiên, 6E - một ấm trà hoa quả cho 1 người , 3E một chai cola 0,33l Đi ăn quán Việt thì đầy bàn đồ ăn rất ngon mà rẻ hơn thế nhiều. À dĩ nhiên đĩa steak của tụi đó làm cũng ngon thật, nhưng đắt quáaassssss