Sau cái đoạn "lau mồm" rồi đến "lau tay" mình cứ tưởng Mít sẽ tiếp tục nêu tên tiếp các loại giấy lau các chỗ khác nữa chứ haha.
Vụ cái thìa mình bị ấn tượng quá chả là mình đi ngang quá một cái kệ toàn thìa trông là lạ thì trời đất ạ đây chỉ là thìa để xúc các loại antipasti cái nào cũng có lỗ, cái để xúc olive thì to đúng bằng quả olive xúc mỗi lần được đúng một quả thật là thanh lịch
, mấy cái thìa này nhìn không kỹ mà mua về ăn súp thì có mà ăn đến Tết Congo cũng chưa được một thìa.
Rồi lại cả một kệ toàn đĩa để xếp olive cái dài cái ngắn cái xoắn ốc, mà thưa các bạn mấy cái đĩa này chỉ xếp olive được chứ xếp cái khác vào là không vừa
, khổ thế cơ chứ. Và tất nhiên là nĩa để ăn olive cũng đắt lòi mắt rẻ cũng 2 đồng ...1 cái. Hình dung ra thì rất đẹp nhưng cơ bản mình ăn olive chả khác gì ăn cà pháo tức toàn dùng đũa gắp, sang lắm thì dùng tăm nên mình may mắn đã chạy thoát không nhỡ tay mua mấy thứ vô bổ này về.
Nói vậy nhưng mà trong đầu mình vẫn nghĩ: một ngày nào đó, bà sẽ ra tay ...