Chủ đề này là di tích cổ của VN. Em có mấy cái ảnh chụp chùa chiền khá ngộ nghĩnh, không biết là có cổ hay không. Nhờ bác Chitto và bác Phó thẩm định giúp, nếu không cổ thì các bác tách riêng ra thành chủ đề “Chùa hiện đại” cũng được. Ảnh chụp bằng máy điện thoại di động nên hơi xấu:
Tên ngôi chùa là Chùa Ngòi, ở Bắc Ninh. Bà sư trụ trì nguyên trước làm nghề buôn vàng, nhưng sau thấy đi tu có hiệu quả kinh tế cao hơn, nên quyết định chuyển ngành. Ngôi chùa vốn trước cũng chỉ là một chùa làng, không có gì đặc sắc, nhưng từ ngày bà sư này về thì tự dưng ăn nên làm ra. Bà luyện được mấy môn như xem bói, xem sao, cúng đường, dâng sao, cắt tiền duyên... Vì vậy chùa này ngày càng có tiếng thiêng và khách thập phương về cúng cáp ra trò. Chính nhờ vậy mà nhà chùa đã có tiền để duy tu tôn tạo đáng kể.
Sân chùa đứng sừng sững một bức tượng Quan Âm theo trường phái Maria, cách đó không xa là 1 ngọn tháp, trong mỗi tầng tháp đều có tượng