Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Làm Thế Nào để Lương Tâm Không Có Răng
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
hồn nhiên
Làm thế nào để đi xin việc vào 1 chỗ lương đúng như mong muốn nhưng chỉ ngồi chơi thôi nhỉ w00t.gif
Xong rồi bao giờ bị giao việc thì phắn mà không hề thấy áy náy gì sất, sang đâu cũng thế hết pirate.gif
kể ra đời thế mà lại sướng, chán thì nghỉ, đi làm độ 7 năm mà chỗ nào cũng là công việc mới w00t.gif môi trường mới w00t.gif bắt đầu lại từ đầu y như hồi ra trường, lương cũng y như hồi ra trường (à,cao hơn tí ti smartass.gif ). Rồi cứ ngồi chơi thế thôi, lướt web, chơi game, xong đến khi bị giao việc thì "em xin nghỉ ạ" w00t.gif
Vấn đề là em cóc làm được như thế cry1.gif nên em rất ghét bọn như thế shuriken.gif Và em vẫn còn cực ngu trong vấn đề nhìn ra người như thế, hic sad1.gif
Mip
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Apr 3 2009, 08:27 AM)
Làm thế nào để đi xin việc vào 1 chỗ lương đúng như mong muốn nhưng chỉ ngồi chơi thôi nhỉ w00t.gif
Xong rồi bao giờ bị giao việc thì phắn mà không hề thấy áy náy gì sất, sang đâu cũng thế hết pirate.gif
kể ra đời thế mà lại sướng, chán thì nghỉ, đi làm độ 7 năm mà chỗ nào cũng là công việc mới w00t.gif môi trường mới w00t.gif bắt đầu lại từ đầu y như hồi ra trường, lương cũng y như hồi ra trường (à,cao hơn tí ti smartass.gif ). Rồi cứ ngồi chơi thế thôi, lướt web, chơi game, xong đến khi bị giao việc thì "em xin nghỉ ạ" w00t.gif
Vấn đề là em cóc làm được như thế cry1.gif nên em rất ghét bọn như thế shuriken.gif Và em vẫn còn cực ngu trong vấn đề nhìn ra người như thế, hic sad1.gif
*



Ơd, thì giờ thấy thằng nào đổi việc nhiều quá thì nên dè chừng!
Mới lại tranh thủ giao việc luôn từ lúc mới nhận vào đê.

Mình đi làm mãi vẫn nhân viên quèn nên chẳng phải lo lắng những chuyện này hehe.
Khi nào không có việc thì phải lo mà báo cáo với sếp để sếp giao việc cho chứ không là bị nhận xét liền à....
Sóng
Bác ở đâu vậy, tớ ở bên Đức đi làm cho bọn nhà nước, mình là lính quèn mà nhiều khi đi làm chơi nhiều hơn làm. Có những hôm làm 2h, chơi 4h tiền lĩnh theo giờ đầy đủ. Tớ mà cứ lương tâm cắn rứt thì chắc là ko làm nổi chỗ này lâu.
Skywalker
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Apr 3 2009, 02:27 PM)
Vấn đề là em cóc làm được như thế cry1.gif nên em rất ghét bọn như thế shuriken.gif Và em vẫn còn cực ngu trong vấn đề nhìn ra người như thế, hic sad1.gif
*



Bảo hắn (hay ả) đọc một bài báo nói một ông chủ đã giết nhân viên vì tội lười biếng xem phản ứng thế nào. nếu nó tái mặt thì đích thị là cần phải đuổi việc rồi! laugh.gif sp_ike.gif
Milou
Nghe nói bên này có vụ một người đi phỏng vấn xin việc điện toán gì đó, làm trắc nghiệm cho hãng phỏng vấn rốt cuộc không được mướn. Cái trắc nghiệm đó là một lập trình hóc búa nào đó trong hãng đó không ai làm được. Người kia làm được nhưng hãng đó không có ý định mướn, chỉ có mượn tí chất xám chơi vậy thôi. Tin đồn, có thể thất thiệt nha.
hồn nhiên
QUOTE(Sóng @ Apr 5 2009, 02:56 AM)
Bác ở đâu vậy, tớ ở bên Đức đi làm cho bọn nhà nước, mình là lính quèn mà nhiều khi đi làm chơi nhiều hơn làm. Có những hôm làm 2h, chơi 4h tiền lĩnh theo giờ đầy đủ. Tớ mà cứ lương tâm cắn rứt thì chắc là ko làm nổi chỗ này lâu.
*


Công việc chỗ bác nó ổn định như vậy rùi, ngày này qua tháng khác. K có gì phải bàn cả.
Vấn đề ở chỗ em (Việt Nam) là: Công việc lúc nhiều lúc ít, cái lúc ít ngồi chơi game, chat chit, tán dóc, thì chả thấy gì, vui vẻ lắm. Cứ hễ giao việc là mặt làm 1 đống, rồi xin nghỉ khi bị giao nhiều việc. Mà đã phải việc gì to tát, nặng nhọc lắm đâu cơ chứ.
Cái công ty văn phòng dưới lầu, nhân viên còn phải làm thêm giờ, khuân vác như cửu vạn (đều là nhân viên văn phòng cả nhé) mà họ vẫn vui vẻ làm là cớ làm sao?! Hic, em nản quá cry1.gif
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.