Tự SƯỚNG rồi tự THIẾNThế là xong!
Hơn 800 bài viết từ cuối năm 2005 đến nay đã bị tôi xoá sạch.
Lúc đầu tôi xoá rất lâu vì chỉ có thể xoá từng entry một, ban ngày lại bận việc túi bụi. Mạng chậm, Yahoo lại bị lỗi.
Xoá bài mà cũng vất vả quá vậy hả trời!
Tối nay nhờ gấu bông thân mến chỉ dẫn, hơn 200 bài còn lại tôi đã xoá đi rất nhanh. Xoá một lần từ 6 đến 8 bài.
Cám ơn gấu bông rất nhiều. Qua màn hình vô tri giác, gấu bông đã từng giúp tôi nhiều lần.
Mấy tuần nay đóng blog, vừa xoá bài, tôi vừa mê mẩn đọc lại những comments của bạn bè.
Cá tính thông minh, dí dỏm của từng con người đã thể hiện rõ qua từng câu viết.
Có thể khẳng định rằng, sau blog 360, khó có nơi nào để mọi ngừơi có thể dễ dàng kết nối nhau và thông hiểu nhau một cách gần gũi và thân tình đến như vậy. Những trang mạng khác có thể nhanh hơn, nhiều tính năng tiện lợi hơn.
Nhưng để gầy dựng"sự nghiệp nghiện blog lâu dài" như thời gian 4 năm qua là điều khó lập lại.
Rất tiếc, vì những lý do nào đó, vì những lời đồn đại nào đó... lý do đã làm Yahoo ra nông nổi như ngày hôm nay. Không chỉ riêng tôi, nhiều bạn bè khác cũng tỏ ra vương vấn không rời. Lại nắm tay nhau vào Profiles dù ai cũng nhận thấy rõ vùng đất mới ấy chỉ nhận đầy những cái lắc đầu ngao ngán.
Không biết giờ này những con số màu tím rịm đã nhảy qua thời khắc nào rồi!
Đọc lại những bài biết của mình, say sưa theo từng comment của bè bạn, gặm nhấm những nỗi buồn mất mát.
Đọc mà thấy khoái quá!
Khoái đó rồi xoá cái bụp luôn!
Ta tự sướng. Xong là ta tự thiến!
Chằng vui vẻ gì khi cái blog đầy chữ và hình ảnh nay đã trống trơn.
Tôi muốn tự tay mình xoá hết bài vở trên blog trước khi bị Yahoo hủy hoại.
Blog Quỳnh Vy
Source :
(@click here)