Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Micheal Jackson Chết Rồi Híc Híc
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3
Mèo béo
Thế là một giọng ca mình yêu thích đã chết cry1.gif Tuy tớ chả thích cách hành xử của anh ta
Malchik
Người giỏi thường điên cuồng. Mình không phát cuồng vì anh này như một số bạn, mình cũng chỉ thích một vài bài của anh này.
Thị Anh
Mình thì bất ngờ như mọi bất ngờ vẫn có thể diễn ra trong cuộc đời.
Sống nay chết mai.
Phòng biên tập quyết định mở nhạc MJ cả ngày leuleu.gif
hồn nhiên
QUOTE(Thị Anh @ Jun 26 2009, 09:04 AM)
Mình thì bất ngờ như mọi bất ngờ vẫn có thể diễn ra trong cuộc đời.
Sống nay chết mai.
Phòng biên tập quyết định mở nhạc MJ cả ngày  leuleu.gif
*



Em thíc tất cả các bài của MJ
Huhu cry1.gif
Mèo béo
Mình buồn phết vì đây là ca sĩ nổi tiếng trong thời thơ ấu của mình...như vậy là mình cũng đang già đi rồi...

Nói chung anh MJ chết nhưng sẽ vẫn sống trong lòng người hâm mộ
soctettoc
Ôi đừng nói thế cry1.gif cry1.gif MJ gắn bó với tuổi thơ của tớ nhiều phết đấy. Hồi xưa chú tớ mang cho băng video Thriller xem đi xem lại ko biết chán. Lúc nào nghe báo chí lên án MJ tớ cũng thấy ngậm ngùi. Con người quá dễ bị tổn thương, bị ném vào vòng quay tiền tài quá sớm. Tớ ngưỡng mộ những bài hát điệu nhảy của MJ hồi trẻ và thấy thương cho sự kiệt quệ của MJ thời kỳ sau này.
Observer
Híc, mình bàng hoàng khi nghe tin MJ chết, ca sỹ một thời mình say mê mặc dù lâu lắm rồi ko còn nghe MJ nữa, vẫn nhớ trong đống băng đĩa MJ của mình có 1 băng casette ghi âm những bài hát MJ hát từ khi còn là 1 cậu bé da đen chưa thực sự nổi tiếng, giọng ca trong vắt như thiên thần. cry1.gif
Evil
Trời ơi, bà con thương cảm mà chả bảo cho tớ biết sao mà anh ý chết.

Tớ cũng thích MJ vừa vừa thôi. Nghe bài đầu tiên thấy hay, nghe bài thứ hai thấy thích điên cuồng, nghe bài thứ ba thì quyết định sẽ mua ảnh chàng về dán. Nghe đến bài thứ ba thì thấy... đau đầu, tắt đi chuyển sang nghe cái khác.
hồn nhiên
QUOTE(Evil @ Jun 26 2009, 12:16 PM)
Trời ơi, bà con thương cảm mà chả bảo cho tớ biết sao mà anh ý chết.

*



Theo thông tin ban đầu anh MJ chết vì bị đột quỵ tim, huhu.
Em còn cả đống ảnh anh ý dán ở góc học tập, rồi thì băng, rồi thì đĩa cry1.gif
Còn những cái vòng tết bằng dây vải/dây dù có tên của anh ý và ngày sinh của anh ý cry1.gif
Observer
Vừa nghe lại "You are not alone" và mình đã khóc cry1.gif , hic, thực sự tiếc cho 1 tài năng no.gif
soctettoc
Tớ cũng còn một đống ảnh của Michael Jackson đấy, to bé đủ cả, cộng với một cái poster to đùng. Về sau tháo xuống để dán ảnh một legend khác lên. Mà legend kia cũng pass away rồi. Người tài chết trẻ nhỉ cry1.gif cry1.gif
em Ex
Em có cảm giác như chị Mèo, thấy MJ chết mới nhận ra mấy chục năm đã vụt qua cái vèo.
Sự nghiệp và con người anh này thì có thể coi là finished lâu rồi chứ đâu phải đến hôm nay.
Em không phải fan nhưng nghĩ đến cũng thấy hơi bùi ngùi, such a disturbed soul.
em Ex
Và công việc tiếp theo là refund lại mấy trăm nghìn vé của 50 buổi concert đã sold out trước đó ặc ặc...
Mip
Có lẽ người đáng trách là bố của anh ấy vì đã góp phần làm anh trở nên bệnh hoạn.
Sau đấy thì là anh vì dù sao mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nhưng mình vẫn ngưỡng mộ tài năng của anh, công đóng góp của anh vào nền nhạc Pop.

Mấy cái album cuối của anh mình xin lỗi hương hồn anh, không nghe được nhưng giở lại những Billie Jean, Beat It, Bad vưn vưn và vưn vưn vẫn thấy tuyệt.

MJ chết rồi, thật may là mình không có TV.......
em Ex
Mấy chú kiểu MJ là dạng nảy từ đâu ra ấy, kiểu có sẵn xu hướng self-destructive, bố mẹ có làm gì cũng vẫn đi vào đường đấy.
Kiểu gì thì cũng đi, nhưng quan trọng là đã leave trace laugh1.gif chứ không tan vào hư không một cách êm đềm như chúng ta.
mưa
Sáng nay lái xe đi làm, mở radio, nghe tin cũng thấy bất ngờ quá!

Mình chả biết MJ bệnh hoạn ra sao, và những gì ngta đồn đại là thật bao nhiêu %, nhưng mình cảm giác con người này lúc nào cũng cô đơn và unhappy.
Mip
QUOTE(em Ex @ Jun 26 2009, 10:12 AM)
Mấy chú kiểu MJ là dạng nảy từ đâu ra ấy, kiểu có sẵn xu hướng self-destructive, bố mẹ có làm gì cũng vẫn đi vào đường đấy.
Kiểu gì thì cũng đi, nhưng quan trọng là đã leave trace  laugh1.gif chứ không tan vào hư không một cách êm đềm như chúng ta.
*



Ừ, nhưng nếu được bố mẹ yêu thương chứ không đánh đập và coi như cái máy kiếm tiền (ví dụ thế) thì chắc cũng đỡ hơn.
Mình thì thấy tan vào hư không êm đềm như chúng ta cũng chẳng làm sao, chỉ cố để đừng vào cảnh "cô đơn và unhappy" thấy cuộc sống của mình vô nghĩa với chính mình là được rồi.

(Ô hô bỏ mẹ, sao mình lại lên cơn chiết ní thế này! Đến phải vào box thiền mất hí hí)
xanh
Tớ không co thần tượng nào nhưng MJ cũng là một trong những ca sĩ tớ yêu thích khi còn trẻ con. Mở tin ra đọc ngày hôm nay thấy shock quá. Liệu có phải vì overdose mà chết không?

Edit: Chị nghĩ những ai mua vé của MJ sẽ không trả lại đâu, đấy cũng sẽ là kỷ niệm của họ với thần tượng. Mà mai sau biết đâu bán đấu giá lại có nhiều tiền hơn ấy chứ.
em Ex
Em nghĩ là fan trung thành chắc cũng giữ vé lại thật nhưng hôm qua đọc comment trên website thấy khá nhiều đứa kêu ca đấy.
grass
QUOTE(em Ex @ Jun 26 2009, 09:51 AM)
Và công việc tiếp theo là refund lại mấy trăm nghìn vé của 50 buổi concert đã sold out trước đó ặc ặc...
*



Ke ke chắc chỉ refund lại ít thôi vì hầu hết mọi người sẽ giữ vé lại làm kỷ niệm của một concert chưa bao giờ diễn ra ;)) Lên ebay bán có khi được nhiều tiền hơn refund ý chứ hi hi
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.