Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Campuchia
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
mưa
Hihi, đi đâu có Bến đúng là tưng bừng nhỉ.

Bạn Chik tiếp tục kể chuyện và post ảnh đi cho mình hóng hớt với wub.gif
Tit
Ha ha, xem ảnh nàng Bến cười đến rung rún laugh.gif Sao mà lại cứ như lấy của chị Bến làm khuôn, xong rồi đúc ra cái tượng ý nhỉ hehe.gif
Nàng yên tâm, em chỉ soi gái làng khác thôi, còn gái làng mình về mọi mặt thì với em luôn là thiên hạ vô địch chuẩn rồi laugh1.gif
Bến
Chiều qua đoàn của Thị Anh đã về đến Phnom pênh. Trong một buổi đã kịp lượn Hoàng cung, Tung Sleng, Killing field.
Tối thưởng thức hip hop hè phố và thử thời vận tại Casino.
Sáng nay lên xe về lại SG rồi nhá.
mưa
Bạn Chik post được đúng 1 cái ảnh lên xong tịt ngóm là thế nào? leuleu.gif
Bến
QUOTE(mưa @ Jan 6 2010, 09:41 PM)
Bạn Chik post được đúng 1 cái ảnh lên xong tịt ngóm là thế nào?  leuleu.gif
*


Chik thấy ra vào suốt mà chả chịu tiếp tục up ảnh gì cả.
Hêloo...campuchia chào hà nội.
Thị Anh
Báo cáo là nhà em đặt chân sau 1 hành trình quá dài từ PPenh - Sài Gòn - HÀ Nội, Và đặt chân tới HN lúc 7h30. 8h30 tối em về tới nhà và ngồi chén Phở ạ.

Báo cáo là các biẹn vô chữa bệnh cho em đi. Em lại bị bệnh chán rồi. Em chán từ SG tới HN rồi đây này, em cứ là bủn rủn cả ng chả muốn mở cái mail của công ty ra rồi đây nè... Cơ mà hiện thực thì phũ phàng,. chắc là sau khi lê la nét niếc 1 tí thì em cũng phải mở nó ra mà chek thôi. hhuhu... làm sao chữa đc cái bệnh này nhỉ?

- Mách tiếp là chiều nay ở SG từ 1h30, em đã tìm quán Nirvana để ngồi, dưng mà tại sao ko còn quán đấy là sao?

Tiếp theo đành chọn Sỏi đá thì có ng lại bảo vào đấy sỏi đá nhiều hơn cơm mà từ sáng đi xe của sapaco từ PP về SG dc 2 cái bánh ngọt nên đói đến thảm cả ng. Thế là tìm Serenad, dưng mà ko thấy có. Lại đành ngồi Latino vậy, hic. Đang ngồi ăn say đắm mỳ Ý thịt bò bằm thì một đôi bàn tay chặn mắt em lại, ko cho em chén nữa.

Ghét quá em gằn giọng: Đứa nào bỏ tay ra.

Thế là quay lại hóa ra em nico vác trống đi chơi. Bất ngờ quá cơ...Mình muốn trốn mà ko có dc, hik. Vì gặp mấy biẹn này hay trấn lột đồ của mình lắm cơ. pirate.gif

Trông bà bầu mà xinh dễ sợ. Cơ mà bà bầu có tập thơ hay quá cơ, Cả làng mình nhớ mua ủng hộ thơ cho bà bầu nhá. Giá có 400k/ cuốn thôi. Rẻ dư bèo ấy.

Cơ mà nó lấy langven mình ra để dọa đấy. Nó bảo là nếu thị mà ko mua, là lên làng mách thị, đấy có kinh dị ko?

(Cuối cùng thì cũng tiêu thụ hết dững 3 cuốn thơ, hôm nay đi tiếp thị thế là thành công rồi nhá, nicomangbau nhớ. read.gif

Để mắng mụ Khoai cứ gọi ngta là Mắm để ai cũng gọi là sao hả? De-le-te cái ních nêm đấy đi ngay nghe chửa/

Kể tiếp:
Xong rồi lại cà phê cà pháo, ối giời 1 tuần ở Siêm Riep, ở PP, ko có một lúc nào mà ngồi thanh cảnh cà phê đc, chỉ ngồi chén cho đẫy đồ nướng rồi đi chợ đêm là đã rã rời sau mọt ngày leo trèo như khỉ. Nên 1 tuần có dc tí caife nào đâu. Thế là gọi một cốc nâu đá, thì em chạy bàn lại mang cho một cốc dâu đá. Ối giời, lại gọi lại là sữa đá/ vẫn nhầm/ phải gọi là cahe sữa đá.

Cơ mà chữ cafe ở cái laptop nhà mình nó cứ nhảy ra chữ lung tung thế đấy, lúc ra chữ cafe, lúc ko nhỉ. confused1.gif

Ngồi 8 chuện ở Latino đến sat giờ bay mới ra. Phúc tổ 70 đời là bọn Jestar chắc bị ăn chưởi nhiều quá nên ko delay nữa.
Bến
Thị cũng rõ là nhớ làng nhá. Về cái vô báo cáo liền.
Hi hi...SG tưởng to mà nhỏ nhỉ.
Bảo nico nhá, 400k thì giết người à
Malchik
Sorry các biẹn là biẹn Chik vừa về đến cửa khẩu bật điện thoại lên đã bị truy nã, hai ngày hôm nay cũng chưa hết bận, cộng với bịen Khoai chuyển vụ đau đầu vì tiền từ bịen Khoai sang biẹn Chik nên chưa post được hết ảnh lên, mà ảnh nhiều lắm 2GB cơ nên có post cũng không hết được.

Thôi mình kể chuyện Thị Mắm du lịch đi tè nhá.

Thị Mắm từ ngày quen được các anh râu dài hoặc hói sõi đầu thì rất chịu khó lũn cũn theo các anh ấy phượt. Thị phượt tứ tung từ Nam ra Bắc, từ ta sang tây. Lần này là xứ Phù Chân.

http://farm5.static.flickr.com/4007/4248679586_c2d751b1b9.jpg

Thị mang sẵn một cái khăn polpot để cho đúng kiểu Phù Chân.

Sau mấy lần hoãn lên hoãn xuống máy bay, Thị Mắm cùng đồng bọn cũng vào được đến phòng chờ.

http://farm3.static.flickr.com/2802/4248679592_9c3566cae6.jpg

Trước lúc đi Thị yêu cầu mọi người phải đoàn kết, nghe theo lời chỉ dẫn của Thị, không được dỗi, nếu không Thị sẽ mắm, thị sẽ tách đoàn luôn.

Đến xứ SG vào lúc 3h sáng, Thị dựng một đàn em dậy hỏi đi đâu, ở đâu vui. Được đàn em khuyên ra bar bên cạnh nhà hát thành phố. Ra đến nơi thấy một bar với các cháu ten và các biẹn Tây cười nói huyên thuyên. Thế là Thị ra chỉ thị đặt phệt balo túi xách ở bãi cỏ cạnh quán bar rồi ngồi chầu hẫu nhìn các cháu ten và biẹn Tây ăn chơi nhẩy múa và gạ tình nhau.

http://farm3.static.flickr.com/2703/4248679600_d4f6861994.jpg

Không chịu nổi đói, một số biẹn đã dám tách đoàn đi ăn nhậu.

Đến 5h sáng Thị Mắm cùng đồng bọn đã lên xe khởi hành đi Siemriep, tất nhiên là cả lũ gà gật ngủ trên xe sau một đêm mệt phờ.

Trên đường đi chả thiết ăn uống, chỉ dừng lại 2 lần đi tè, chỗ đi tè Bá Dưn có nỗi bức xúc số 1 về show ăn nhện.

(Ảnh chỗ này do Bá Dưn cung cấp).
Tễu
này thì ăn nhện
http://img.photobucket.com/albums/v112/thanhnt7/SDC11741.jpg

này thì Angkor Wat
http://img.photobucket.com/albums/v112/thanhnt7/SDC11843.jpg
Malchik
Ngày đầu tiên, Thị cùng đồng bọn bon chen từ sáng sớm 4h đi chụp ảnh xứ Phù Chân đón bình minh.

Đi hết mấy vòng Angkor wat rồi ra ngồi ăn ngô luộc và cơm lam chờ gã râu dài của Thị dài cả cổ

http://farm3.static.flickr.com/2711/4250799403_7977df7455.jpg

Không có trò gì các biẹn đem mông mình ra đọ với sư tử.



http://farm3.static.flickr.com/2682/4250792105_544eaf6761.jpg

Hết trò thì Thị cũng lũn chũn đi ra.

http://farm5.static.flickr.com/4012/4251578832_29f59d40d8.jpg

Chờ mãi thì mới thấy gã râu dài của Thị ra đến nơi, cả bọn lên xe tuktuk sang ngôi mộ cổ của em Angelia Jolie.

Tạo dáng để chụp ảnh

http://farm5.static.flickr.com/4068/4250822513_cdb5fbcb68.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2701/4251594160_5ff6c287b9.jpg

Sau một hồi tạo dáng thì cả lũ vừa mệt vừa đói mà vẫn không thấy Thị và gã râu dài đâu, nên phải đi ăn trước, một lúc sau Thị mới ra, mặt mũi phờ phạc và cáu gắt: Thịt gà xào gừng thế này à, ở HN là bị ăn đập vào mặt rồi...

http://farm5.static.flickr.com/4014/4251595702_1237fe0cbc.jpg

Các biẹn còn lại chỉ biết cắm mặt vào ăn vì đói.
Thị Anh
Quái lạ, mình nhớ là mình quát tất cả mọi ng nhưng chửa hề quát bien Chik một tiếng nào, thế sao mà nó lại ác thú với mình như thế này nhở? Cơ mà sao cứ tè tè tè tè là sao? pirate.gif
ơ cơ mà một số nơi là các anh tự theo thị nhá. Điển hình là bien Chik chua nè chứ ai nữa, ke ke.

Báo cáo cả làng là cái thẻ 2GB đã trống trơn, vì chắc là đổ ảnh sang laptop của em Thanh, đồng thời em ấy xóa đi luôn ở thẻ, nên ko có ảnh đêm nay phục vụ bà con. Chờ sáng mai lấy ảnh từ máy em ấy may ra có thể làm phóng sự dc.

Iêu cầu bà con ở đang sinh sống ở nc Việt, giải tán đi ngủ, hoặc làm việc phục vụ cho nước nhà thì tùy, mà tốt hơn hết là đi ngủ cho nó đẹp ng đẹp nết.

Còn bà con sinh sống ở nc ngoài thì tập trung vào chuyên môn, sáng mai, theo giờ Địa phương, tức Đêm nay của các biẹn hở? nhớ thức theo dõi tường thuật trực tiếp nhé. Tường thuật đến đâu là ấy ảnh đi đến đấy, nên nhớ mà xông vào coi cho sơm sớm kim kịp kẻo lại hối hận. Nha. hehe.gif

Giờ tớ đi ngủ, sáng mai dậy sớm làm bài đây.


Demo duy nhất 1 cái ảnh ở thẻ còn lại trong máy: laugh1.gif

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/ngocnt1511/Kampuchia/IMG_6106.jpg

Banteay Srei - trong cái nắng như thiêu như đốt.
Mip
QUOTE(Malchik @ Jan 6 2010, 06:00 PM)

Sau một hồi tạo dáng thì cả lũ vừa mệt vừa đói mà vẫn không thấy Thị và gã râu dài đâu, nên phải đi ăn trước, một lúc sau Thị mới ra, mặt mũi phờ phạc và cáu gắt: Thịt gà xào gừng thế này à, ở HN là bị ăn đập vào mặt rồi...
*



Mặt mũi phờ phạc mà vẫn cáu à? Thế là không phải phờ phạc tốt rồi read.gif
Malchik
Buổi chiều sau khi ăn xong lại bị lùa lên xe đi tiếp sang đền sau.

Leo trèo

http://farm5.static.flickr.com/4030/4250693091_9b14ee5449.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4007/4250695261_b6c95e9e62.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4015/4251467034_f24fe5758b.jpg

Sau khi ngắm mặt trời lặn cả bọn lăn về nhà. Mệt và đói, chỉ muốn ăn cái gì dễ ăn và ngon nhưng thị Mắm nằng nặc đòi ăn món lẩu Khmer, vì Thị bảo phải ăn để trải nghiệm, để biết ăn như thế nào ngon - dở. Các biẹn khác ngao ngán và kiên quyết không chiều theo Thị, đòi đi ăn đồ tây. Thị miễn cưỡng đi theo, nhưng sau khi nghe tiếng gọi của gã râu dài đi ăn lẩu, Thị nguẩy mông đi thẳng. Thế là các biẹn còn lại ăn uống hoành tráng, bia bọt nhòe nhoẹt sp_ike.gif

Sáng hôm sau đi tiếp, Bá Dưn bỏ cuộc vì toàn đi xem mấy cái lò gạch đổ, chả hay ho gì. Thị và lũ còn lại thì hăm hở đi tiếp.

Đến từng đền, Thị đi vòng quanh một vòng, rồi Thị chọn một góc ưng ý, Thị chỉ ... tè, à nhầm chụp ảnh.

http://farm3.static.flickr.com/2778/4250859057_b7ba073eaf.jpg

Rồi Thị chỉ người khác ...tè đi, à nhầm chụp ảnh ở chỗ này đi.

http://farm5.static.flickr.com/4013/4250861849_b734f8b717.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2756/4251660698_88b6c6c65f.jpg

Malchik
Đến đây hết ảnh chân dung các biẹn Làng Ven rồi, bạn nào có nhu cầu lấy ảnh gốc liên hệ biẹn Chik hoặc vào Flickr lấy. Mai biẹn Chik sẽ post ảnh nghệ thuật ạ.
Dân làng Ven
Hoàng hôn trên cung đường PhnomPenh-SiemRep

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-201113.jpg


http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-201442.jpg
Dân làng Ven
Ai múa Apsara mà đẹp zữ zội hông laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-202314.jpg
Bến
Chời...Tít về lẹ. Không ai thâm (trầm, chích) được như chàng hói trẻ.
Bến là chỉ có sướng. Được ngắm con no cả mắt.
Thi Anh cấm không được giận dỗi nhá!!!
Bến
Hóa ra bạn Th là nick Tễu. Bạn nhớ vụ Bến thích ăn kem Tràng tiền k????
Mình thấy chúng ta rất đáng làm tri kỷ. Chỉ cần bạn uống thêm chút bia thôi...hi hi
Dân làng Ven
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 02:38 AM)
Chời...Tít về lẹ. Không ai thâm (trầm, chích) được như chàng hói trẻ.
Bến là chỉ có sướng. Được ngắm con no cả mắt.
Thi Anh cấm không được giận dỗi nhá!!!
*


Ngắm gì no mắt? Ngắm này á laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-205210.jpg
Bến
QUOTE(Dân làng Ven @ Jan 7 2010, 02:53 AM)
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 02:38 AM)
Chời...Tít về lẹ. Không ai thâm (trầm, chích) được như chàng hói trẻ.
Bến là chỉ có sướng. Được ngắm con no cả mắt.
Thi Anh cấm không được giận dỗi nhá!!!
*


Ngắm gì no mắt? Ngắm này á laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-205210.jpg
*



Ha ha... tớ quyết không khai ra hai thằng trong đống rơm blushing.gif
P/s. kể từ nay cấm Thị Anh vào edit
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.