Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Campuchia
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Thị Anh
Sáng nay đặt vé của Sapaco đã kêu hết chỗ ngồi đầu, chỉ còn ngồi cuối. Sau 1 hồi thương lượng thì số vé của chúng ta như sau:
2 ABC-
7 ABCD
9 CD

Giá vé: 20 đô/ người= khoảng 390 k




Mọi ng chuẩn bị nhiều xiền đi mà mua sắm nhá. Cứ theo bá Dân mí lại nàng Bến ấy.
Nàng Bến, mấy anh nhiếp ảnh nhờ nàng hỏi dùm, là hình như vào mấy chỗ đóng cửa, phải có giấy giới thiệu à? hoặc làm thế nào để vào được???
Nàng có điều kiện thì điều tra dùm vì các anh nhà ta rất chi là muốn chụp những chỗ như vậy.

Danh sách nhé:
1- Anh Thành
2- Anh Bảo
3- Anh Hải
4- Anh Chính
5- Anh Dân
6- Chik
7- bạn Chik
8- em Thanh (tức baomuoi)
9- Lan Anh



* Đã đặt trước 1 phòng ở SGon, 350k/ 3 giường. Đang tính trả thêm nó ít tiền nữa chắc 100 nữa, để cả phi đội chui vào 1 phòng cho xong. (9 ng thì trừ có Bá Dân+ Chik+ bạn Chik ko ở ksan)
* Việc đặt phòng ở SR: Đang nhờ nàng Bến trong ngày hôm nay đặt phòng cho all mọi người. Alo sớm nhé, để nếu ko thì đặt qua email.


*
QUOTE(baomuoi @ Dec 28 2009, 03:36 PM)

Iem thông báo một nửa đội hình đi Combodia sẽ hạ cánh ở khách sạn MiMi trên đường Nguyễn Tất Thành tối giao thừa nhé. Tks các bác.
*

Malchik
Danh sách nhé:
1- Anh Thành
2- Anh Bảo
3- Anh Hải
4- Anh Chính
5- Anh Dân
6- Chik
7- bạn Chik
8- em Thanh (tức baomuoi)
9- Lan Anh
10 - Quân
11 - Bạn Quân 1
12 - Bạn Quân 2


Bến
Mới hỏi lại cho các bạn vụ đóng cửa trùng tu ở Ăng Kor.
Không có chuyện cấm vào và giấy giới thiệu nào cả. Ăng kor là một quần thể di tích và bán vé vào cổng toàn khu.
Tuy nhiên các tổ chức làm công tác trùng tu vẫn tôn tạo ở nhiều nơi, chỗ đó họ dựng giàn dáo, đóng ván v.v... mình muốn vào chụp cũng chả đẹp nhưng mình thích vào thì cứ vào chả ai cấm cả. Mọi người cứ an tâm mà đi nhé.
Công ty du lịch mình quen bên này cho giá KS khoảng 25 USD/phòng 2 người. Guest house thì họ không quen. Thế nên tùy mọi người nhá. Cẩn thận thì đặt trên mạng, không tới đó đảo qua một vòng, biết đâu lại tìm được chỗ đẹp hơn rẻ hơn nơi mình đã book.

Hôm nay qua Phượt có câu Phi lô này hay lắm nhá!
Phượt cũng như hôn nhân í. Để làm hỏng bét mọi thứ bạn hãy nghĩ đến việc kiểm soát nó!
“journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you control it.”
Thị Anh
Đúng 4h30 ngày 31/12/09, tức thứ 5 -chúng ta (những ai đi xe bus 12 chỗ) thì tập trung ở số 1 Quang Trung để ra sân bay Nội Bài.

Chú ý mang theo Chứng minh thư, hộ chiếu, tiền nong, đồ đạc, thuốc thang đầy đủ cẩn thận.

Các bạn có gì thì cứ alo cho tớ nhé.



* Tiếc quá, do chủ quan nghĩ chỉ cần giấy thông hành như ở Trung Quốc, nên hộ chiếu hết hạn mà ko đi làm lại mới/. Anh Hải đã phải bí bo đoàn ta rồi. 2 ngày làm ko kịp, vì cuối năm. hik .
Mình cũng chủ quan ko nhắc anh Hải. Nhắc tất mà lại ko nhắc anh Hải mới đau chứ.
Dân làng Ven
Mình đang bị ớm, ho lồi cả mắt... thế nên 2 ngày nay cố gắng súc miệng nước muối, ngậm thuốc ho và táng kháng sinh cật lực, hy zọng đi kịp cùng các bạn laugh.gif
Tễu
Mọi người cũng nhớ phải mang theo chứng minh thư để bay từ HN vào SG. Đến lúc đó không có thì dù mang hộ chiếu ra cũng không bay được nội địa.
Mip
QUOTE(Tễu @ Dec 29 2009, 04:21 PM)
Mọi người cũng nhớ phải mang theo chứng minh thư để bay từ HN vào SG. Đến lúc đó không có thì dù mang hộ chiếu ra cũng không bay được nội địa.
*



Thật thế à? Bỏ xừ nhỉ! Mình không biết vứt chứng minh thư của mình ở cái xó nào rồi, chẳng nhẽ vì thế mà tháng 5 này không ra Hà Nội được?????
Tit
QUOTE(Tễu @ Dec 29 2009, 10:21 PM)
Mọi người cũng nhớ phải mang theo chứng minh thư để bay từ HN vào SG. Đến lúc đó không có thì dù mang hộ chiếu ra cũng không bay được nội địa.
*



Tuyên truyền nhảm kí gì hay vậy ta
Tui đây ko biết chứng minh thư vứt ở cái xó nào 10 đời nay rùi nè, vẫn bay nội địa bằng hộ chiếu đây thây
Nuna
ừ, mình toàn bay bằng hộ chiếu thôi

à nhà Nống đủ chỗ cho mọi người ngủ đấy, đặc biệt welcome nàng TA rose.gif , có cần thì báo Nống biết nhé
Thị Anh
Bình thuờng bay nội địa thì có 1 trong 2 cái đều dc. Tốt nhất là mang đầy đủ đỡ lằng nhằng.

BÁ Dưn lúc đến sân bay nhớ giả vờ bình thuờng nhá. Ko nó chĩa cái máy soi Cúm thì mệt.

QUOTE(Nuna @ Dec 29 2009, 11:10 PM)
ừ, mình toàn bay bằng hộ chiếu thôi

à nhà Nống đủ chỗ cho mọi người ngủ đấy, đặc biệt welcome nàng TA rose.gif , có cần thì báo Nống biết nhé
*




Hả? scared.gif

11 đồng chí cả zai lẫn gái đấy nàng ơi...
baomuoi
QUOTE(Nuna @ Dec 29 2009, 11:10 PM)
ừ, mình toàn bay bằng hộ chiếu thôi

à nhà Nống đủ chỗ cho mọi người ngủ đấy, đặc biệt welcome nàng TA rose.gif , có cần thì báo Nống biết nhé
*



Em kiện, em chỉ có mỗi nàng Thị Anh để bấu vứu thôi đấy, bác đừng rủ rê nhé ohnono.gif
nicochiphai
@TA : Em tới nhà Nống chơi rồi, ôi mê ly sp_ike.gif thừa sức cho 11 mạng cả giai lẫn gái laugh.gif

à khi nào zô nhớ phone cho em, gặp chút để em gửi sách qua cho Bến sp_ike.gifD
khoaitayran
Khoảng nhiu tiền thì đủ cho một mạng để tôi bám càng nào? Chứ lão kia ốm quá ko có mình nâng bụng giữ máy ảnh là hơi mệt nha.
Thị Anh
K.Hà: Sách gì? Ít và nhẹ thôi nhé. 1 cuốn càng tốt, hí hí.



Bến: Em mang luôn cuốn Rừng Người Thượng gửi cho Khuơng Hà. Bao h chị bảo ng nhà tới gặp Kh.Hà lấy rồi gửi cho má nhé. Sori vì em ngại ra bưu điện thủ tục quá. Nên thoi cứ vác đại vào SG rồi nàng gửi thế nào thì gửi nhá. laugh1.gif

Baomuoi: Nếu mà free và gặp dc bien Nống thì chắc là cô sẽ thích lắm đấy. ohgirl.gif

Nàng Khoai: Thôi thuơng chồng thì biết rồi. Đêm bơn bớt làm gì cho chàng đỡ mệt có sức mà đi nhá. leuleu.gif

Mụ Khoai hỏi in như vợ anh Bảo hỏi. ha ha. Nhưng là để đưa cho chồng xiền mang theo.
khoaitayran
Hay nhỉ, trả lời câu hỏi đi, thương xót gì?
Thị Anh
Theo lời của chị sachsung - một chiên gia CPC thì thế này:

-sáng nên đi Angkor thom, chiều Angkor Wat thì đẹp hơn vì thuận sáng để chụp hình vì Angkor Wat quay về hướng tây, còn Angkor Thom thì hướng Đông nhưng vào Angkor Thom thì vào từ cổng phía Nam.
- đi ngắm hoàn hôn trên núi Bakheng rất đẹp nhưng phải lên đó trước 4h30, vì lên muộn là nhiều khi mất cơ hội. Hình như mùa này mặt trời lặn sớm hơn. đầu tháng 11 chị đi cũng không kịp xem, mà 5h30 thì núi Bakheng đóng cửa, bảo vệ lùa hết khách xuóng.
- Sang reap hoặc pnp cũng đừng quên nếm thử món sinh tố, nhưng phải bảo e Lida dắt đi vì những chỗ e ý dắt đi mới là chỗ dân địa phương ăn chứ nếu đến những chỗ du lịch thì vừa đắt đỏ vừa không có hương vị dân dã. nếu muốn tìm hiểu về night life, nhờ anh Phương anh của Lida dẫn đi bar, discoteque. ở đó gái nhảy VN rất nhiều, tiếng tây chả bít, nhưng hành nghề bằng body language... leuleu.gif
-chị rất thích ngồi ở mấy cái quán ven sông, có cả võng và chiếu, ai thích gì dùng nấy, uongs bia, rượu và nhâm nhi các loại đồ nướng như gà, cá, chim, v.v... với hương vị tảm ướp rất ngon
cùng với món mắm khong thể thiếu là món prò hóc. sp_ike.gif
Nuna
hôm trước bay rẹt qua sân bay, chả thấy được cái gì, nghe mọi ng đi chơi ham quá. Bên đó biết tiếng Việt nhiều nên mọi ng dấu bệnh anh Dân thì cũng kín luôn nhé, khỏi hỏi han chăm sóc nhé, heheh

nhà Nống có 2 giường đôi, 1 salon góc, chen vào thì được 8ng (kể cả Nống) cần thì Nống huy động thêm nệm xếp là 11 ng dư xăng luôn.
hồn nhiên
QUOTE(Nuna @ Dec 30 2009, 10:34 AM)
hôm trước  bay rẹt qua sân bay, chả thấy được cái gì, nghe mọi ng đi chơi ham quá. Bên đó biết tiếng Việt nhiều nên mọi ng dấu bệnh anh Dân thì cũng kín luôn nhé, khỏi hỏi han chăm sóc nhé, heheh

nhà Nống có 2 giường đôi, 1 salon góc, chen vào thì được 8ng (kể cả Nống) cần thì Nống huy động thêm nệm xếp là 11 ng dư xăng luôn.
*


20 mạng chắc vẫn "dư xăng" á. Cứ hễ ai nhắc đến nhà chị Nống lại thấy thèm v.gif
Bến
QUOTE(Thị Anh @ Dec 30 2009, 10:15 AM)
Theo lời của chị sachsung - một chiên gia CPC thì thế này:

-  Sang reap hoặc pnp cũng đừng quên nếm thử món sinh tố, nhưng phải bảo e Lida dắt đi vì những chỗ e ý dắt đi mới là chỗ dân địa phương ăn chứ nếu đến những chỗ du lịch thì vừa đắt đỏ vừa không có hương vị dân dã. nếu muốn tìm hiểu về night life, nhờ anh Phương anh của Lida dẫn đi bar, discoteque. ở đó gái nhảy VN rất nhiều, tiếng tây chả bít, nhưng hành nghề bằng body language... leuleu.gif
-chị rất thích ngồi ở mấy cái quán ven sông, có cả võng và chiếu, ai thích gì dùng nấy, uống bia, rượu và nhâm nhi các loại đồ nướng như gà, cá, chim, v.v... với hương vị tảm ướp rất ngon
cùng với món mắm khong thể thiếu là món prò hóc.  sp_ike.gif
*



Tớ cũng chưa được thưởng thức món này nhá. Em Lida là em nào cho tớ cái gì để liên lạc tìm anh Phương đê....
khoaitayran
Mớ, ghét quá! Túm lại là nhiu tìn? Bá Dân mới có mỗi trăm dắt túi do cậu Chik nhét tiền để dành gầm giường giờ quét nhà lôi ra. Mình hỏi mục đích y như cái Hằng, mà con mẹt Mắm nó ko hỉu mới nẫu chứ! Tui học gương Mèo mà dám bỏ con trai mới tròn 11 tháng đang bú mẹ hùng hục đi Cam à? Qua Tết tui mới qua bển, mà để cất hàng, cứ Angkor Ăng keo tôi bt. Tui có mỗi kế hoạch tha thiết trong đời là đi Li băng, Bolivia, có thể thêm Costa Rica, Cuba, Ecuador, nơi tôi có các bồ cũ từ Đh vậy thui. Kế hoạch đựoc em Gấu đẩy chậm trễ khoảng 5 năm, nhưng mà tôi sẽ thực hiện bằng hết. Ngoài ra đưa bô me đi Nga và Tiệp Khắc nữa là về cơ bản mình hết thiết tha. Còn lại thì đi đàn đúm với bạn chỗ nào cũng xong. Hé hé khéo sang năm lại đi Cam như đi chợ, đàn đúm mí mụ Bến khật khừ suốt cũng nên laugh.gif

Túm lại là bi nhiu?
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.