Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thái Lan - Myanmar
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4
Bến
Từ 13/5 đến 17/5 đi Myamar được không các bạn (5 ngày).
Tibet từ 2/10 đến 10/10 nhé (9 ngày).
Malchik
Năm nay chắc em theo được 1 chương trình Tibet thôi ạ. Đi cả Myanmar nữa thì em phải đi bán thưn.
Mip
QUOTE(Bến @ Apr 12 2010, 08:19 AM)
Từ 13/5 đến 17/5 đi Myamar được không các bạn (5 ngày).
Tibet từ 2/10 đến 10/10 nhé (9 ngày).
*



Cái này thế nào đấy? Vé bao nhiêu? Xin visa thế nào? Có ai xin cho em được không hay em phải xin từ bên này? Máu quá máu quá!!!!! Có ai mua em không để em còn bán thưn? scared.gif
Thị Anh
Em cũng chỉ lựa chọn dc 1 trong 2 thôi. Tibet thì đi thế nào cũng dc. Tính toán thế nào cho đỡ chi phí cao.

Còn Myanmar phải giá vé rẻ em mới đi.

Tibet hình như phải 10 ngày là ít nhất í. Lịch trình thế nào 10 ngày là vừa nàng ơi.
Mip
Bến ơi Bến ơi, em mấu em mấu vụ Myanmar!!!!
Visa có lẽ em phải xin từ bên này, nhưng vụ vé máy bay thì Bến xem cho em nhá nhá nhá
Tí bẹt thì chắc chắn là em không có khả năng đú với các bạn rồi (trừ phi không mua sổ xố mà vẫn trúng há há)
Bến
Míp chờ tớ nghiên cứu đã nhé.
Đợt này nghỉ 10 ngày đang lên chương trình đi bali chụp núi lửa bromo nên chưa vô xem kỹ vụ myamar được.
Mèo béo
Các bạn đi Tibet cho tớ gửi mua mấy cái bùa bình an nhé nhé nhé Bác tớ đi mấy năm trước cho tớ 1 cái mà tớ để đâu mất huhu
Mip
QUOTE(Bến @ Apr 12 2010, 04:18 PM)
Míp chờ tớ nghiên cứu đã nhé.
Đợt này nghỉ 10 ngày đang lên chương trình đi bali chụp núi lửa bromo nên chưa vô xem kỹ vụ myamar được.
*



Nếu đi thì muộn nhất là tuần sau em phải đi xin visa rồi, vì bét ra phải mất một tuần.
Bọn sứ quán Myanmar chuối, không có siteweb đâm không biết giờ giấc mở cửa thế nào! Gọi điện thì cả ngày chẳng ma nào nhấc máy! Chuối khéo còn hơn cả sứ quán ta hê hê.
Không bí quá lại phải ra dịch vụ thì lại phải thêm 20€ nữa mà cũng chẳng đỡ tốn thời gian hơn, chẹp!
khoaitayran
Mụ Bến xem thế nào tổ chức cho Chik, Míp mí Dưn béo đi bán thưn cái đi nhỉ laugh.gif
Bến
Xem vé máy bay của AA thì tớ đi như sau:
- PNP - BKK: đi 12/5 lúc 17g20 đến BKK lúc 18g30 bắt xe buýt vô Khaosan ăn chơi nhảy múa, xem shown tí tí rồi gần sáng quay lại sân bay.
- BKK - Yagon: bay 7g 15 ngày 13/5 đến 8h.
Thuê xe đi thăm các điểm chính: chùa Shwemawdaw , chùa Vàng Shwedagon, Golden Rock...Về khách sạn Yoma (146 Bogyoke Aung San Str. 299243. 15USD/phòng đôi)
+Yangon - Bagan (14/5): Bay chuyến sớm 8g , thăm thành cổ Bagan bằng xe ngựa, nghỉ ở May Kha Lar làng Nayung Oo.
+Bagan - Mandalay (15/5): Bay sớm đi Mandalay, xe đưa về thành phố ngang đồng hoa hướng dương, về khách sạn Silver Star (195 Corner of 27 str & 83 str, 37USD/4 người). Gọi taxi, đi ăn trưa rất ngon ở quán Aye Myit Tar 1 (81 str. Between 36 - 37 str.), rồi cả loạt chùa với nhiều phiến đá ghi kinh, tu viện gỗ tếch rất đẹp.
Xe đưa qua chỗ chuyên đồ lưu niệm Pho La Pyae với giá cả rất hợp lý và nhiều đồ phong phú đa dạng. Sang Sagaing, thăm Học viện Phật giáo, lên đồi Sagaing. Quay về cầu U Bein ngắm hoàng hôn. Tối đi dạo phố.
+Mandalay - Heho: Bay sớm đi Heho.Xe đón từ sân bay Heho về làng Nayang Shwe (18USD), thăm tu viện với khung cửa bầu dục. Thăm chùa với 5 pho tượng đã thành 5 cục vàng. Đi thăm chỗ làm thuốc lá, làng dệt vải tơ sen, lụa tơ tằm. Rồi làng rèn, đúc đồng sắt, ngôi nhà của người cổ dài....Về lại Yangon
Ngày 17/5: Bay từ Yangon về BKK
Chiều 17/5, bay từ BKK về lại PNP

Vé PNP-BKK: 149 đô
Vé BKK - Yangon: 153 đô
Chi phí bay nội địa: 100 đô
Ăn xuống xe cộ linh tinh: 150 đô

Tổng chi phí ước tính khoảng 550 đô.
Hic, thời gian ít mà tớ ham quá, chỗ nào cũng muốn đi hết


Bến
Thôi tớ nghĩ lại, không ham hố thế được vì thời gian ít quá.
Vậy tớ chỉ được chọn 1 Mandalay với cây cầu Ubei nổi tiếng hoặc Heho với hồ Inlake. Em Míp vào cho ý kiến nào.
Tất nhiên sẽ phải thay một hoặc vài chuyến bay nội địa bằng xe buýt đêm để đỡ chi phí tiền phòng + vé máy bay.
Do mình lúc nào cũng lên lịch trình quá gấp gáp nên không tiết kiệm được vé giá rẻ 0 đồng...hu hu
Mip
Trời ơi, guide book bên này khuyên đi Myanmar ít nhất 2 tuần huhu. Nhưng thôi, mình có 5 ngày thì ăn chơi 5 ngày, sợ gì bố con thằng nào rolleyes2.gif rolleyes2.gif
Em ủng hộ xe bus đêm ạ, tiết kiệm được đủ thứ, nhất là thời gian - đi máy bay thời gian check in check out cũng đủ hết ngày!
Ủa, mà sao không thấy nó nói gì đến cái cầu ở Mandalay hết, chỉ thấy nói đến chùa Mahamuni, đến Shwe in Bin mới lên đồi thôi!!!!
Kế hoạch Bagan thì thăm những chùa nào ạ? Khu này được coi là một trong những quần thể khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới (mà em thì rất thích mấy đống đổ nát điêu tàn hic hic). Thấy bảo không thể bỏ qua là đền Ananda, sau đấy thì có Manuha, Nanpaya vưn vưn.

Em không hâm mộ phần đi xem đồ lưu niệm và học viện phật giáo mấy nhưng bản tính rất ham hố, bà con thấy đủ sức đi đâu là em đi theo đấy ạ!

Bà con nào check hộ em vé đi từ VN mới! Từ SGN hay Hà Nội đi BKK đều được cả - hay là có chuyến bay thẳng sang Yangon thì càng tốt!!!!
Malchik
Tớ vừa check vé sáng nay, có vé bay thẳng Hà Nội Yagon nhưng đi từ chiều 11/5 (không có vé ngày 10/5) về chiều 17/5, tổng thiệt hại 8.8tr = 460$ tiền vé. Bạn Míp vào Vnairline mà xem.
Mip
E hèm, kể ra đi 11 thì hơi short cho tớ! Tớ khéo chưa kịp đi QB ra, chẹp!
Tớ vừa vào check rồi, hết vé 17 rồi phớ hôn? Còn vé về 18! Short quá nhỉ, vì 22 tớ lại bay rồi, chẹp chẹp!!!!
Si nghĩ si nghĩ quá đi mất!!!!

PS: có lẽ tớ đành rút vụ này, vì nếu đi 13-17 thì thu xếp được, chứ đi 11-18 thì gấp quá! Đêm 18 mới về đến HN, mà 22 tớ đã lại bay từ SG rồi (tức là tớ định 21 sẽ bay vào đấy), thành ra chỉ có hơn 2 ngày ở HN thì chắc mẹ tớ từ mặt tớ huhuhu.
Bến
Thế là thế nào? Định bỏ tớ một mình đấy à????
Máu thì để Bến book từ Cam cho, lại còn rẻ hơn ý chứ. Ở lại Cam đi từ 12 luôn, 17 về HN vẫn còn kịp chán.
Mip
Em đang rất mấu Bến ơi! Nhưng em không đi từ Cam được.
Kế hoạch 02/05 chiều tối em sang Cam, chỉ ở đấy đến 5 ngày thôi-mà đã 3 ngày đi Siem Rep rồi, rồi còn phải về QB nữa, bét cũng phải ở đấy 2 ngày đi thăm họ hàng, mà em thì còn muốn đi Hội An nữa!!!!
Đang không biết nhét thế nào! Và đang ngồi tiếc sao không lấy 4 tuần cry1.gif cry1.gif

Edit: hoặc sẽ bỏ qua đoạn Sài Gòn vậy, 22 bay thẳng luôn!!!!!
Để em tính toán suy nghĩ đã nha!!!! Vì nói thế, 4 năm em không về mà bỏ nhà đi mất một tuần thì cũng hơi áy náy chút xíu!!!!
Bến
Thành cổ Bagan thì có cả ngàn ngôi chùa ý chứ. Cứ cưỡi xe ngựa vào đi nhoè.
Sau khi xem xét thì đành bỏ Mandalay. Đi Heho vì tớ mê món cổ dài và thuốc lá xì gà Miến.
Vậy có hai ngày ở Bagan nhá. Tha hồ ngắm khu vực khảo cổ lớn nhất thế giới.
Míp có vẻ rất là cùng gu với tớ. Hai đứa tha hồ mà tung tẩy...mang ảnh về cho các biẹn thèm nào...ke ke
Mip
Vậy cuối cùng Bá Dân với Chik có đi không?
Để em si nghĩ thêm một hai hôm đã nha, cứ thấy mình tội lỗi là hic hic.
khoaitayran
Mình thay mặt hai bạn kia trả nhời là không, hic hic, hai biẹn ý bị tớ vặt hết cả tóc mí lông rồi.
Mip
Vừa gọi điện về cho Mẹ.
Mẹ bảo "ôi chao, sao lại cắt mất của Mẹ một tuần?" Thế là thấy tội lỗi đầy mình huhuhu
Sau đấy thì Mẹ bảo "thôi, con vui thì Mẹ vui, kiểu gì Mẹ cũng được"
Và thế là vẫn không quyết tâm được thế nào hết!
Huhuhuhu
Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.