Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tibet -EBC-Nepal t7.2010
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3
Thị Anh
Đăng ngày: 20:39 17-07-2010

Tường thuật sơ lược nhé:

Đag ở khacsh sạn Kunming...
Chiều nay tập trung khi Hà Nội đang mưa bão... Nhưng đến lúc đoàn bắt đầu đi giời lại đẹp...
Gọi điện thoại chào mẹ,mẹ cứ lo mưa bão thế con đi thế nào...
Chắc giời Phật thương nên đoàn đi an toàn. Tới sân bay các bạn xì xồ, mình gọi các bạn TQuoc là bạn xì xồ. Các bạn xì xồ cầm một bó hồng,tặng cho mỗi ng trong đoàn 1 bông hoa hoồng.
Khach san nam gan sân bay, cach khoang nua tieng di. Trong nó rất to, hoành tráng,rộng , và khá đẹp. 3 sao mà lị. May quá lại có tí Nét/Thế này thì chekmail được rồi.Nhưng ko biết mai đến Lasha có Nét ko nữa. Đang chờ cho tóc khô... Sợ mấy ngày ở Tibet ko dc tắm nên tranh thủ tắm ở Trung Quốc...

Vừa nãy đi tìm quán ăn mà vào chọn món, chỉ món buồn cuowifquas... Nói chung cứ ngôn ngữ body thôi.Ai cũng tiếc là ko tìm từ điển hoặc hỏi bạn bè những câu như : Rau luộc, ít dầu, tính tiền...bao nhiêu...
Ăn cơm xong, ai cũng tạm hài lòng vì so với TQ thì đây là nơi nấu ăn được chấp nhận tương đối ok... Trước khi ra về, mỗi ng phải uốn.g nửa viên thuốc chống độ cao.

Giờ đi ngủ giữ sức, sáng mai đi từ 5h30am. 7 giờ bắt đầu bay sang Lasha...
Lúc nào trong đầu cũng nhớ câu chú Lục tự đại minh chân ngôn ...laugh.gif
Nhớ cuốn Con đường mây trắng của Govinda...
Thị Anh
Bây giờ là gần 5h pm, giờ Tung Của.
Vừa ăn cơm trưa xong... Giờ tường thuật nhanh hành trình ngày hômnay.

Sáng sớm bưởng trưởng Lý BẰng Giang đã gõ cửa từng phòng. Hôm nay là ngày bay từ Kunming sang Lasha. Chuyến bay khởi hành lúc 7am.
- Tác dụng của viên thuốc chống sok độ cao [ mỗi ng nửa viên] đã gây tác dụng ngay trong đêm.
Mọi ng đa phần đều thức giấc đi tè mấy lần trong đêm... Mình cũng thế, cứ trằn trọc mãi,mặc dù rcungx mệt và muốn ngủ. Nhưng những lúc lơ mơ thì thấy mình đang bị trogn tình trạng lơ lửng, hoặc như đang trải qua cuộc vật vã với những độ cao,nói chung, mình nghĩ là do thuốc,chứ ở Kunming đã làm gì đến nông nổi.Chứng tỏ cái thuốc này cũng gây tác dụng phụ ra phết.
Nhưng sau khi đi tè 2 lần rõ là dài rồi thì bắt đầu ngủ được...

Lúc trước khi đi, đã nghe dặn dò rằng đừng có nghĩ gì đến chuyện độ cao, chảy máu cam,thiếu oxy, tất cả là do tâm lý hết. Chỉ việc đi lại đúng chừng mực, nhẹ nhàng thôi... Có lẽ mình nghe và đọc nhiều lời "dọa rồ" quá, nên cũng hơi sờ sợ đâm ra nghĩ lung tung thôi.

- Đi buổi sớm, chào cái khách sạn theo phong cách Pháp, và kiểu nhà của em model nào ấy nhỉ, nhà mà toàn chưng màu vàng chóe ấy... đoàn dc nhà tour hay nhà khách sạn, chả biết nữa, gửi theo mỗi ng một hộp đồ ăn sáng. Cái này cũng giống kiểu nhà Sapaco cho khách ăn sáng ấy.Kiểm tra hộp thấy 1 quả trứng luộc+1 xúc xích+3 cà chua nhót+1 bánh+1 chai n. Mình thì lôi gói bánh phòng sẵn từ ở nhà ra chén, uống tí nc vào là xong bữa sáng

- Chủ quan nên mọi ng ko ra cửa máy bay sớm. Ngta kiểm tra rất kỹ và gắt gao. Sau khi biết là đi du lịch, họ ách lại khoảng 15 phút bàn bạc nhau tỏ vẻ quan trọng lắm... Rồi ng nọ gọi kia... sau đó, họ đi photo tờ giấy thông hành... Nói chng, chờ mỏi cả chân mới dc họ cho vào. Lúc vào kiểm tra rất kỹ... TKhám xét ng, đặc biệt ai đi giầy cao cổ đèu bị bắt tháo ra soi... Hải thanh bị tóm lại.
Hóa ra có 5 cái bật lửa dưới đáy ba lô của ông.Đúng là dân nghiện thuốc lá, cafe...

-Máy bay phải chờ đoàn Việt Nam sau khi thoát cửa ải kiểm tra... Các tiếp viên đường bay này rất cao, cô nào cũng từ 1m7 trở lên, nghe nói tiếp viên ở đây cũng tuyền là bộ đội Tung Của cả.
- Trên máy bay có 1 nhóm bộ đội từ Kunming đi chơi Lasha. Ngồi cạnh bạn Kam là cười phớ lớ, chắc mấy chả cũng thích gái Việt Nam đi.
- Transit tại Shangri la. Lạnh. Mưa nữa... Lúc đầu cứ tưởng đã đến Lasha rồi. Chời ơi, đi Tây Tạng mà gặp mưa hên quá. Hóa ra đâu có phải. Mà là mới chỉ đến Sangri la thôi.

- Hơn 1 tiếng ở Shangrila, mọi ng tranh thủ ăn uống ngủ nghỉ. Cafe 30 tệ/ cốc...
Nằm ngủ dc một giấc, lại sức ghê...

- Tiếp tục hành trình Shangrila-Lasha...

Mip
Thị Anh đi đến đâu rồi? Kể tiếp chuyện đê
em Ex
Trời để người ta thở tí đã chứ hihi.
Hoang Yen
Mới cả cũng phải đến chỗ có internet mới kể được.
Mip
Cà phê 30NDT thì cắt cổ nhau nhờ scared.gif
Tit
Tớ nhận được thông tin từ nguồn riêng: bà Thị Anh đang bận tơ hơ. 10 ngày nữa báo kết quả 1 thể hé hé

Thị Anh ơi cố lên clap.gif
Thị Anh
Chịp, đây, nói chung là ly kỳ lắm.... Kể luôn chen ngang, ko kể theo thứ tự time nhé.

Hôm qua, tất cả đi chơi chợ Parkho gần đền .Jokang. Cái chợ này mọi ng cứ tuởng tuợng là chợ phiên của ng dân tộc ấy. Ở đây bán đồ của Tây Tạngk rất nhiều...
Chợ sâu rộng lắt léo, và trời ơi, trên thì giời, mà mặt trời thì 9am mới tắt nắng... duới là hàng hóa... Nói chung là chóng mặt lắm.
Cả phi đội đã phát hiện ra một shop Tatoo nhưng ko hiểu sao đóng cửa . Tuy nhiên mình đã chụp lại ảnh số điện thoại rồi . CÒn cái địa chỉ Tattoo trên Net có ghi đuờng Hospital Tibet, hỏi loạn cả thành phố chả ai biét phố này ở đâu.

Thế nên tìm dc shop tatoo này là mình mừng lắm, tuy chưa biết có lúc nào để tách đoàn mà đi thực hiện dc ko. Hải Thanh cũng có ý định xăm, nhưng là xin chữ rồi về VN xăm... Còn mình thì thích cả 2, xin chữ, và xăm dc ở đây luôn.
Sáng mai đoàn sẽ đi lại tới đền Jokang. Chiều qua chỉ là đi dạo chơi ở chợ thôi.

Lại nói về cái chợ, mình cứ miên man cho nên lạc đoàn, ko biết đoàn đang ngồi cafe ở chỗ nào. Hải Thanh Maika cũng đi tìm đoàn. Tóm lại là chả ai mua sim nội bộ do mấy em Tung Của bưu điện chả chịu học tiếng Anh, xì xà xì xồ tóm lại là chả hiểu nhau mà lại mất time nên chả mua sim nữa...
Thế nên mình bị lạc đồng đội. Cơ mà sao cái chợ kinh dị quá, rộng khiếp lên đuờng... Tự nhiên mình thành lạc, đi 2 lần qua cổng đền Jokang liền, Cảnh sát China luợn đông như ruồi, mặt mũi hằm hằm... hãi lắm...

Tóm lại là hôm qua ko tìm thấy dồng đội, mót tè cứng cả bụng nhưng ko dám vào đi tè bởi mùi bốc lên ghê quá. Hôn nữa cứ tự tin tìm thấy đuờng về nên cuối cùng tắt nắng rồi mới tìm thấy nhìn thấy cổng ra...

Gần ngất, nên thuê một anh tuk tuk đang gọi điện thoại di động trong rất chi là sport.Anh mặc áo 3 lỗ, quần soọc thể thao... anh ra giá 2 ngón trỏ đặt chồng lên nhau, ý là 10 tệ... mình ok.
Tuởng chỉ 5 phút là về tới khahs sạn, bởi từ ks ra chợ này đi bộ cũng dc mà...
Nào ngờ đâu...
Tit
Nào ngờ đâu, anh ấy chở đi lòng vòng, rồi về nhà ảnh à?
Thị Anh
Bây giờ là gần 2h30 sáng. Cả bọn vừa đi bar về. Quán bar dễ thương quá, làm cho cái ước muốn của mình lại dâng cao ngùn ngụt... hypocrite.gif
Có khi đợt này về, lại tập trung vào việc đó đấy, các bien sẽ ủng hộ nhá. hia hia...

Tối nay Tibet mưa, lạnh...
Chả bù hôm qua dễ đến 45-50 độ. Tuy nhiên, Tibet ko có vị oi, và ko có vị se sắt như Hà Nội đâu.

Nhưng nó có vị của độ cao, ám ảnh cũng là độ cao...
Quay trởi lại cái anh mình cứ gọi là tuk tuk, anh này giời ơi, hóa ra là ko biết chữ.... ã

Thế rồi bắt anh này dừng xe liên tuucj để hỏi, nhưng cuối cùng mỗi ng chỉ một kiểu, hoặc như nào đó, tóm lại là sau đó anh tuk tuk quyết định ngoặt xe vào một con đường vắng. Nói chung là các bien cứ tạm tưởng tượng là một vườn hoang vắng, còn cảm giác của mình thì như khi nghe Secret Garden, he he...
Con bé cứ là hét lên no no no... no this way... thôi quả này anh TIbetian lôi mình vào vườn, cướp giết... .... cướp của rồi.... Gào loạn lên thật sự ấy, anh kia cứ quay lại nhìn chả nói gì, rồi cong đít lên đạp xe.

Mình hiểu là anh này đi đường tắt, nhưng ko biết có thực hay ko, hay lại có ý đồ xấu... Nói chung, cho dù mình đã chụp ảnh anh này, mỗi tội là ngồi sau nên chỉ chụp từ lưng anh ấy lại thôi, nên đang nghĩ nhỡ làm sao thì mình giở thế võ nào ra, nhưng rồi lại nghĩ, ở cái đất Tibet này, một mét đất khéo đến chục thằng cảnh sát. Bây h mình mà hô lên thế nào nó cũng ,xông tới cả tiểu đội, như kiểu bạo loạn ấy.

Cuối cùng rồi cũng thấy ánh sáng. Mình thở phào khi thấy con đường .cái quan trước mặt. Ânh Tibet quay lại giơ tay ý nói rằng tao ko lừa mày nhé... Rồi giơ hai ngón tay ra ý là phải trả 20 tệ chứ ko phải là 10 tệ như đã thỏa thuận...


Trời lúc 10pm Tibet đã sầm sập tối, lúc đó thì mình đã lả ng đi... di nhanh về phòng và nằm vật vã xuống. Ng lên cơn sốt... hàm hập, đầu đau như búa bổ. Biết ngay là cơ thể bị cảm nóng và cảm lạnh. Nóng vì ban chiều đi trong chợ, ánh nắng chói chang dội xuông mặt đất, banớ và a tối lại lành lạnh, gôngs như ở Sapa......




Thoi buon ngu qua . di ngu day, mai ke tiep neu co time nhe.

Thị Anh
Vừa tỉnh giấc để đi... ấy. Từ hôm sang đây may quá, hôm qua và hôm nay mới bắt đầu đi ấy đc.
Đồ ăn ở đây lúc nào cũng hoành tráng và đại tướng. Hôm qua tìm thấy một nhà hàng, 3-4 ng phải xuống bếp oder theo ý thích/ cuối cùng cũng ra dc một nồi lẩu tưng bừng. Mọi ng ăn rau tha hồ và rất sung suớng vì lâu lắm rồi mới ăn đc một món Việt Nam....

Trời ở ngoài mưa và lạnh... thế nên ăn lẩu là quá hợp lý. Húp nc nóng mà ko bị nhiều dầu/ bị nhiều ớt... thế là sung suớng rồi...


Hôm trc khi anh xe ôm tìm thấy ks và thả về... ng đã gần lả đi rồi... Nhức đầu vô cùng... Mũi phồng lên, sưng to như quả cà chua...

Làm khẩn cấp gói mỳ tôm, (rất ngon() do cô bé cùng đoàn mua sẵn. Cô này là gái tathy...

Xong định ko dám tắm nhưng rồi cũng buộc phải tráng qua tí nc cho ng nhẹ nhàng...

Lên giuờng quằn quại mãi ko thể ngủ dc. Đầu thì đau và nhức. Ng ngây ngây sốt. Bụng bảo dạ:
Chết bỏ sừ rồi, mình mà sốt mà ốm mà mệt , thì mai ko đi dc thì chết toi...
Cô em tathy chủ nhân cái máy tính mà mình đang muợn để viết đây vẫn miệt mài online... Cô này đi mà còn vuớng bận công việc nên khổ quá, mất sừ gần hai ngày chỉ ở lì khách sạn để giải quyết công việc chứ ko đi chơi dc cùng nhóm... Nếu ko ok côg việc, có khi cô này còn phải mua vé để bay về VN... HIk moịng nghe mà thấy xót xa, bỏ một đống tiền mà cuói cùng sang đc đến đây rồi mà phải ngồi ở trong phòng suốt, có khi lại thêm tiền mua vé về nữa... Ai cũng động viên cố lên...

Lại nói về chuyện toilet... đuờng vào mấy tu viện trời ơi,đẹp thì cực đẹp, mê mẩn luôn ấy, nhưng mùi thì .... Mà chỉ tập trung trên đuờng đi vào, ví dụ như Sera Monastery, Drepung Monastery...

Sáng qua đi tu viện Drepung... đuờng vào bé thôi, nếu ngẩng đầu lên cao cao sẽ là tảng đã có vẽ hình đức Phật , cờ phuớn giăng trên đỉnh núi....
Những hàng chuyển pháp luân chạy dọc đuờng đi, nhưng có những đoạn có cửa sổ, bốc ra mùi nồng nặc...

Hãi quá. Đang thiếu oxy để thở, vậy mà phải nín thở...


Đuờng lên đỉnh Drepung dốc, phi đội đi có vẻ rất oải, và mình thì... đại oải...
Ai cũng mệt bã vì tối hôm truớc hơi phí sức ở cái khu chợ gần đền Jokhang. Leo lên có một đoạn ngắn mà thở cứ phì phò...

Đã nghe nói về toilet ở Tibet rồi, và hoàn toàn ko có ý định thử nghiệm. Nhưng sáng rồi mệt quá, nên uống cực nhiều nc... Đoàn cũng rất cẩn thận thuốc thang đầy đủ vitamin... thuốc tuần hoàn não...

Thế nên khi đi ở Drepung con đuờng nho nhỏ mà đã bốc mùi rồi, giờ nhìn thấy một chỗ đề toilet.... giời ạ... Nó ko có cửa, nói chung thời bao cấp của VN còn là hapy...

Nhưng mà ko đi ko dc... khổ thật... Mình nhớ mình cùng đứa bạn đã từng chia sẻ là hay bị ám ảnh bởi những chiếc toilet rất bẩn... huhu....


Thôi thế cũng xong. Phải chạy ra ngoài để cài khóa, và chạy tiếp mọt quãng mới dám thở...

[ở ngoài đã có tiếng ng đi ăn sáng, những nhóm đi sớm đã lục tục qua lại...

Sáng nay sẽ tới đền Jokhang, theo lịch trình chính thức...Nơi này ng dân Tibet thực hiện Tam bộ nhất bái rất nhiều.
Đền nằm ngay trong chợ, nơi cư dân buôn bán đông đúc, ồn ào... lạ nhỉ, còn ai hành lễ cứ việc lễ...

Tối qua cũng lang thang đi mua đồ sú vơ nia ở chợ, thấy cảnh có nhiều ng tam bộ nhất bái ngay giữa chợ đông ng, kèm theo là cơ số lính gác xung quanh. Chụp dc cái ảnh mà thấy cám cảnh cho Tibet...

Hôm nọ vớ dc 1 hiệu sách, như mèo thấy mỡ. Mua 1 đống, mua cả cuốn từ điển Anh- Phạn- trung... Còn cuốn nào đề chữ Tibet of China là chả mua nữa... nhưng đa phần là sách dc xuất bản do Trung Quốc kiểm duyệt nội dung...

- Đêm qua ở bar, cũng mua dc 1 ít CD music Tibet. HIk, mất hơn 300 tệ cho chuyện này. Nhưng rất tin tuởng vì ở đây là music bar, nhạc ngta đã có chọn lọc, đa phần là đĩa tự burn...

Hôm qua phấn kích thế, mọi ng xơi hết 1 chai Jack Denial/ Chai này là do chú Trung - siêu nhưn áo đen của đoàn đã đến đây từ hôm truớc và chú ấy 1 mình 1 chai ở bar này. Sau bữa lẩu Vietnam thì cả phi đội bắt taxi đến bar theo huớng dẫn của siêu nhưn áo đen. Gọi như vậy vì trong đoàn, chú này trộm vía khỏe nhất, đi lại băm băm, chụp ảnh năng nổ nhưng rất ngầm... Nhất quyết ko uống thuốc vì muốn mọi thứ phải nature...







Giờ đi ngủ tiếp đây, ảnh có nhiều, nhưng cái máy tính này ko nhận thẻ, FB bị chặn, ko vào dc...
mưa
Hihi, đọc tường thuật nóng của Thị Anh thế này sướng nhỉ!

Minh đọc thì thấy thú vị hấp dẫn lắm, nhưng chắc chắn bảo mình tham gia thì mình sẽ ko đi vì giờ mình già rồi, ko thể trèo đèo lội suối, nín thở vân vân được nữa laugh.gif

Sốt ruột xem ảnh quá!
Thị Anh
Bây h 7h38am giờ Tibet...
Vừa ngủ dậy.Ngày hôm nay 9h mới khởi hành thế nên đủng đỉnh dc tí chút...

Ngày hôm kĩa, đi thăm New Place Summer, nơi ở của đức Lạt Ma mới, ngài đã từng sống ở đây cho đến những năm 60...

Cung điện mới nên cũng ko có gì ngạc nhiên lắm, trừ những bức thangka vẫn đẹp tuyệt vời. Hơn nữa,ở đây ko cho chụp ảnh.Trời TIbet mưa. Em Mk hôm ở trên máy bay cứ mong thấy mưa Tibet, giờ thì đã toại nguyện...
Buổi chiều đi đền Jokang... Một ngôi đền linh thiêng dân hàh hương Tibet thường hay tam bộ nhất bái ở đây...

Ngôi đền sực mùi của nến làm bằng bơ, vẻ đẹp khó thể tả bằng lời, mà có lẽ phải đến đó mới có thể cảm nhận phần nào sự kỳ bí vĩ đại của Tibet...

Sau khi ở đền Jokhang, mình đã đi thực hiện ước muốn của mình.Nói chug, ok...
Lại lượn lờ Shopping ở chợ cùng đồng bọn đến tận 9pm mới vê tập trung ở ks đi ăn tối đến hơn 11pm mới xong...

Ở đây ngày dài, đêm ngắn,nên cảm giác được sống nhiều...

Ko khí trong lành, ko có bụi,dễ chịu... ĐIều khác biệt ở Tibet, có lẽ chỉ là ở độ cao , và thiếu oxy cho những ng chưa thik ứng. Vừa chụp gói khaăn ướt, nó phồng lên một cách.... đáng sợ và buồn cười...

>>>>>>>>>>>>

Ngày hôm qua khởi hành rất sớm, từ 7am cho nên dậy sớm ăn sáng ,cho dù rất chán nhưng cố nuốt tí trứng bánh mì,bơ...
Hồ Namsto còn dc gọi là hồ thiêng, hồ nằm trong khu vực có độ cao nhất thế giới...

Đẹp tuyệt vời, nơi hồ, mây xanh, bầu trời gần nhau trong gag tấc, nơi có những con Yak dứngd dưới nc... Và mình đã dc cưỡi Yak nhé.MẶc cả mãi, mất 5 tệ đấy. Mua dc của anh chàng chủ con Yak đó 1 cái vòng đeo tay màu xanh đẹp cực kỳ...

Rời hồ Namsto, dẫm phải một bãi cức Yak.... Tự nhiên bật cười. Chuyến đi hồ Namsto nhiều kỷ niệm vui... Trước hết bởi trên đường đi, khi đoàn xe bị ứ lại, tắc đường do nhiều xe đến hồ Namsto quá,mà kiểm duyệt thì kỹ...thế nên du khách dc thong thả xuống đi bộ. Mình và cô Cam tranh thủ đi tè... Đang đi gần xong, kéo quần lên thì từ xa có hai ah Tạng phogns xe phi ầm ầm đến.Tưởng là hai anh đi qua đây chơi, ai ngờ đâu, mặt hằm hằm. Anh cầm lái phân công anh ngồi sau bám theo cô Cam. Còn anh thì sử lý mìh. Họ đòi tiền, ý là tè ở đất của họ thì phải trả tiền.Cứ thế anh bám theo nhằng nhăng lên tận xe ô tô, đứng đấy 15 phút nhìn mình căm thù. Anh lái xe của mình đuổi đi băng tiếng Tung của rồi mà anh Tạng ko chịu đi, cứ thế đứng thù hằn mình mãi mới bỏ đi, sau khi giơ ngón tay về phía mình... he he...

Sau khi hai anh Tạng phắn rồi thì mình bắt đầu nhảy xuống ô tô... Một vài thành viên trong đoàn cũng bị tình trạng đi tè bị bắt nộp tiền... Các đoàn khác cũng vậy... Dần dần nên một số thành viên còn lại có cái thú là đứng theo dõi đồng bọn bị tóm...

Đến Hồ Namsto cũng vậy. Chụp ảnh trẻ em, ăn xin... bất cứ cái gì cuõng phải trả tiền. Tỉnh bơ thì bị chúng chửi bậy và nhổ nc bọt... Nhưg dù sao cũng ko sao...

Tất cả vẫn đáng yêu, vì đó là cuộc sống...

Thôi chuẩn bị hành lý, hôm nay di chuyển, rời khỏi Lasha...

Cuội
QUOTE(Thị Anh @ Jul 21 2010, 06:55 AM)
Giờ đi ngủ tiếp đây, ảnh có nhiều, nhưng cái máy tính này ko nhận thẻ, FB bị chặn, ko vào dc...
*


Sư cụ không có IT đi theo à? Lý do trời ơi quá.
Thị Anh
Bi h là 20h03, h tibet
vừa trải qua một hành trình dài từ lasha xuống vùng Shigatse - một trong những thành phố lớn nhất của Tây tạng...
Truớc khi tới vùng Shigatse, buổi sáng diểm đến là hồ Yamdrotso.
Đây là một trong 3 hồ thiêng của Tibet.

Sau đó lên đừong tới Shigatse.

Đuờng đi mệt nhọc, nhưng thực lòng mà nói, đuơg xá ngon lắm, cảnh vật lại đẹp, những quả núi đẹp kỳ dị, hai bên là cánh đồng hoa cải vàng, và những đồng lúa mì chín vàng...
hôm nay lại có cầu vồng nữa...
ĐUờng đến Shigatse gợi nhớ đến Hà Giang nuớc mình...

Đang ngồi ở hàng Internet, đông nhung nhúc thanh niên, như kiểu dân chơi game ở BKhoa ấy...
Giờ đi ăn, chek mail nhưng ko có chuơng trình PDF để duyệt bài rồi. :((

PS: cái bạn mà đuợc gọi là siu nhân nây chùa ấy. hôm qua bọn mình đi chơi cung Potala buỏi tối thì bien ấy lại ra một quán bar khác...
Trộm vía bien ấy chỉ hơi rối loạn đuờng ruột mọt tí, ko sao cả, vẫn khỏe,

>>>>>>>>>>

Vừa đi ăn tối tắm giặt xong xuôi. Đăm đui - tên của anh Guider bẩu là mai ko dc tắm,nên tất cả phải tắm gội tối nay...
đang cố thử vào FB nhưng có nhẽ là bó tay;
Tối nay ăn tại một quán rất đẹp. Mê mẩn decor của quán. Chụp choach lại hết rồi.
Thị Anh
http://farm5.static.flickr.com/4122/4820938211_bf6b9c7634_m.jpg
Khà khà, cuối cùng thì cũng up dc 2 cái đạm bạc lên đây.
Ảnh do Hải Thanh chụp.

cái trên là đang trên đường từ hồ Yamdrotso đến Shigatse. Lần đầu tiên nhìn thấy núi tuyết phủ băng... Tháng 7- trời nắng mà lạnh. Như một ngày nắng của mùa đông Hà Nội. Cái lạnh ko thể gắt buốt bằng Hanoi... nhưng độ cao rất cao, nên tình trạng thiếu oxy là bình thuờng...

Đang đứng cạnh một nhà nông dân Tạng. Cứ thò đầu vào nhà chụp ảnh là mất xiền nên dân ta cũng đã có kinh nghiệm chán chê rồi. Chỉ chụp xa xa, đứng cạnh, làm sao view vẫn vào mà chẳng phải trả cho đồng bào Tạng đồng nào.

Cừu đấy bà con ạ...
Nhìn chúng cứ lũn ca lũn cũn ấy. ĐUờng đi gặp rất nhiều đàn cừu đang thung dung gặm cỏ trên các sườn đồi, cả những thảo nguyên lúa mạch và hoa cải vàng nữa...


http://farm5.static.flickr.com/4096/4821555108_94aa2c37ee_m.jpg

Cái ảnh này là cung Potala buổi tối. Trước khi rời Lasha, nên mọi ng muốn đi ra cung Potala chơi lần cuối.

Buổi tối mà trên trời có rất nhiều chim trắng lượn đầy trời... Tiếc là cung Potala bây giờ tuy vẫn hoành tráng và linh thiêng, vẫn nuờm nượp người hành hương về vùng thánh địa, nhưng so với những tấm ảnh thời xưa, nó đã bị tàn phá nhiều. Tiêu biểu là hai bảo tháp duới chân cung Potala.

Hôm nay ngồi ăn ở một nhà hàng, thấy ngta treo cái ảnh đen trắng to tràn bức tuờng về cung Potala hồi xưa, mới thấy ngày nay đã mất mát nhiều.
Bến
Chết! Mình không thể nào nhịn tè được. Nhịn là vãi ra ngay, kết quả của hai lần vác bụng một đứa 4,7kg, một đứa giác 4kg...
Thế Thị Anh xăm chưa? Mình đi xăm đây. Mừng "lá vàng như bia" ấy mà.
Vậy là em Tít ngại luôn k đi Tibet nữa hả?
Tit
Nàng ơi sad1.gif Đến về VN giờ em còn ko biết có về được ko nữa ý. Vé đặt rồi, sắp đến lúc phải trả tiền rồi đấy. Nhưng chắc là bỏ. Nhiều kế hoạch phải thực hiện quá, nên đành tạm gác cái sự ăn chơi lại vậy. Cũng tiếc, bởi vì biết là năm nay mà ko đi tibet thì ko biết khi nào mới đi được nữa hic hic...

Nhiều khi cứ ngẫm nghĩ, giá như mình chỉ phải đặt kế họach cho những vụ đi chơi thì có phải đơn gian dễ dàng ko cơ chứ. Đây tòan những việc, chả thú vị gì, cơ mà vẫn phải thực hiện. Tự an ủi là thôi đời người ai cũng phải làm từng đấy việc, chán chết mà vẫn phải làm lala.gif
khoaitayran
QUOTE(Tit @ Jul 26 2010, 12:09 AM)
Tự an ủi là thôi đời người ai cũng phải làm từng đấy việc, chán chết mà vẫn phải làm  lala.gif
*



Sao hả hả?????????????? Trời ơi T sẹo hành động gì nhanh giữ dội vậy?
Malchik
Hành động thì chắc là hành động rồi, chỉ có sao kết quả nhanh dữ vậy ta.
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.