QUOTE(Thị Anh @ May 29 2011, 04:44 PM)
Thấy anh bạn em hôm nọ hớt hơ hớt hải bảo đi xếp hàng xin cho con đi học bơi ở trường 10-10. Ông ấy bảo là hóa ra ông ấy là ng thứ 800 trong buổi sáng hôm ấy.
Ngta xếp hàng từ 4h sáng để xin cho con đi học bơi.
Chuyện nghe cứ như là bịa.
Có trang eboi gì đó, các bác thử tham khảo xem có ích lợi gì ko. Em ngại search quá.
Ặc, ngoài HN cực quá nhỉ. Trong SG thì hồ bơi nhan nhản, hầu như ở hồ nào cũng có dạy bơi. Tớ hồi trước cứ hay nhảy vào các bể bơi vé vào cửa 40 ngàn, giờ lạm phát nên cần tiết kiệm chi phí, toàn vào những nơi 15 ngàn, chất lượng hồ cũng chẳng thua kém là bao.