Langven.com Forum

Full Version: Lại Do Mê Gái ,các Chiến Hữu Gặp Nạn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Yến xào
Cướp không nỡ hắt ớt bột vào mặt cô nạn nhân dễ thương


Ngày 09-12-2003, hai thủ phạm gây ra vụ cướp túi xách của hai cô Vũ Thu Trang và Phạm Hồng Hiển tại ngã ba Lý Thường Kiệt - Quán Sứ (Hà Nội) khai đã chuẩn bị 0.5 kg ớt bột để hắt vào mặt nạn nhân sau khi thực hiện cướp. Song thấy hai cô gái xinh xắn nên không nỡ ra tay.

Nạn nhân hô hoán, và một người đi đường đã tóm gọn hai tên cướp.

Khoảng 14 h 30' ngày 03/12, cô Trang chở cô Hiển trên đường đã bị hai thanh niên đi xe gắn máy ép sát. Người ngồi đằng sau giật túi xách đựng hơn 2 triệu đồng, 2 điện thoại di động... kẹp giữa hai cô. Nghe tiếng hô hoán, anh Nguyễn Thanh Tùng (giám đốc công ty Thời Gian) lái xe hơi chạy cùng chiều đã ép hai tên cướp vào vỉa hè.

Nhóm côn đồ cố tẩu thoát, chúng tiếp tục phóng xe tới phố Nam Ngư thì bị anh Tùng lao thẳng xe hơi vào người. Hai tên cướp bị bắt giữ. Chúng tên là Vũ Minh Đức và Đào Anh Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận bàn kế hoạch đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Chiều 03/12, chúng mua ớt bột với mục đích hắt vào mặt nạn nhân khiến họ mất phương hướng và tấn công những người khác khi bị truy đuổi. Nhưng giật được túi xách của hai cô gái, thấy họ "xinh xắn, mảnh dẻ dễ thương", chúng nghĩ không cần thiết phải tung ớt bột vào mặt. Và khi bị anh Tùng đuổi theo, chúng lại không có cơ hội sử dụng túi "hỏa mù" vì anh đi xe hơi.

laugh1.gif .
Yến xào
Hai chú này chán quá ,dùng mắm tôm có phải là hay hơn không .Các bác nhờ shuriken.gif
yuyu
"Lại Do Mê Gái ,các Chiến Hữu Gặp Nạn "

, thế hóa ra 2 chú yêng hùng này là chiến hữu của Yến Xào đấy à ? laugh1.gif

Ừ , mà cũng đáng đời thôi, nói chung tiền và đàn bà có thể đưa ta đến hạnh phúc, nhưng mà đều là 2 món nguy hiểm cả.
mưa
Không biết đến mùi nguy hiểm, cay đắng, đau khổ... thì cũng không cảm nhận được hết sự ngọt ngào của hạnh phúc (hí hí, triết lý tẹo)

Lại do mê gái, các bác ạ. Tớ thấy chú Bu nhà ta đang để trên YM là "đang tằng tịu với người yêu". Tớ đâm nghi ngờ sự hiểu tiếng Việt của mình. Tại sao với "người yêu" mà lại dùng từ "tằng tịu"???
yuyu
QUOTE(mưa @ Dec 10 2003, 06:11 PM)
Không biết đến mùi nguy hiểm, cay đắng, đau khổ... thì cũng không cảm nhận được hết sự ngọt ngào của hạnh phúc (hí hí, triết lý tẹo)

Lại do mê gái, các bác ạ. Tớ thấy chú Bu nhà ta đang để trên YM là "đang tằng tịu với người yêu". Tớ đâm nghi ngờ sự hiểu tiếng Việt của mình. Tại sao với "người yêu" mà lại dùng từ "tằng tịu"???

Tại sao không ?
Tằng tịu cũng chỉ là một cách thể hiện linh cảm của quan hệ nguy hiểm thôi , tựa như khi ta nói " đùa với lửa " .
mưa
Em tưởng bác yuyu lại vác tiếng Hán tiếng Nôm gì ra phân tích tằng là gì, tịu là gì. Chứ tiếng Việt của bác thế thì..., hị hị, khó nói nhỉ!
yuyu
Vả lại câu chuyện trên có 4 ý nghĩa triết lý :
1/ Tiền và đàn bà là nguy hiểm, nhất là khi nó ở gần nhau.
2/ Cái Mỹ có thể cảm hóa cái Ác. Do đó Mỹ là cội nguồn của Thiện và dĩ nhiên là của Chân.
3/ Suy ra đàn bà đẹp là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ.
4/ Suy ra ...
ờ ...nhưng mà ....thôi nguy hiểm quá ....không suy ra nữa .... laugh1.gif
Ubu
À, em vừa có thời gian ngồi xem lại cả trận VN- Malaysia, tức là ngồi xem bóng đá. Ngày xưa bóng đá cũng là một người yêu của em, cho nên mới viết là đang tằng tịu với người iu.
Em tiếng Việt kém, lại ngại không muốn dùng các từ mạnh như làm tình, vật lộn.v.v., nhỡ, tủ tì tù tì các bác hiểu sang nghĩa khác lại bảo em sống đời tư sản đồi trụy thì mệt em. hypocrite.gif

Nói đi nói lại thì cũng phải nói là chưa bao giờ em thấy đội VN đá hay thế. Ngày trước xem bọn Hồng Sơn, Hùynh Đức, Minh Chiến đá, giờ chỉ một mình chú Văn Quyến cũng bằng cả ba bác này cộng lại. dry1.gif
Chitto
QUOTE(mưa @ Dec 10 2003, 05:25 PM)
Em tưởng bác yuyu lại vác tiếng Hán tiếng Nôm gì ra phân tích tằng là gì, tịu là gì. Chứ tiếng Việt của bác thế thì..., hị hị, khó nói nhỉ!

Đây, thử phân tích hộ.

Tằng là bậc thứ 3 trong thứ bậc gia tộc. Tằng tổ chẳng hạn, là cụ, tằng tôn là chắt.
Tịu, là nói lệch của tựu, là đạt được.

Há há, tằng tịu như vậy là...

(đek biết mình đang nói gì.)
Ho ng Đế
Bọn đàn bà con gái nguy hiểm thật, động vào là mang vạ! furious.gif
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.