QUOTE(Thalassa @ Aug 28 2010, 03:32 PM)
QUOTE(Skywalker @ Aug 27 2010, 07:57 PM)
Bâng khuâng tình cũ là hiện tượng "trí khôn" hay "thông minh" hả các bạn?
Trí khôn với thông minh quái gì đâu, chẳng qua ngày xưa thích em nào đó mà em nó không cho chén đấy thôi, quả này lấy vợ xong phải đóng thuế tập trung đều đều nên tiếc hùi hụi ý mà
Đâu như một dạng basic instinct gì đó...
Bạn Thalassa nói đúng lắm, mà cũng tương tự như chuyện "mọi công trình khoa học dù là đoạt Nobel hay Fields đều có thể quy giản và so sánh với việc tiết nướt bọt của con chó"!
Tớ đang tìm kiếm tính chất "người" - hay sự đột sinh khỏi bản năng gốc của "bâng khuâng tình cũ" cơ. Để cho dễ dàng thì người ta hay dùng Mindmap và vạch ra nhiều cái cũng dễ thương hơn chuyện chén các em (hay các anh). Ví dụ vài cái:
- Anh ý (hoặc em ý) cần một không gian sống tốt hơn khả năng mình có thể tạo ra
- Hy sinh của mình là cần thiết để có những hy sinh khác
- Loài người tiến bộ trên cơ sở sự hy sinh hay đóng góp của thành viên
- Cảm xúc mất mát sẽ thúc đẩy nhiều yếu tố có lợi, trong đó có cả sự thăng hoa (thanks to NguoiVN)
P/s: khuyến cáo bạn nào có tình cũ xin vui lòng không sử dụng luận điểm trí khôn hay thông minh cho việc biện bạch với ông bà xã.