Langven.com Forum

Full Version: Giới Thiệu Một Số Tranh Lạ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
NguoiVN
xem cái clip 10 sẽ thấy đoạn đi qua tháp rùa, chưa có tưởng tượng được nó như thế nào
http://www.vnjournal.com/yesthisismyday/ga...little_baby.htm
bi giờ nguoivn làm được chừng 2.5 mins animation, đang học cách ghép chúng lại với nhau
yuyu
QUOTE(NguoiVN @ Nov 20 2006, 03:17 AM)
em vẽ hồ gươm bằng flash 8, xem có giống kô

http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/hoguom.png
*


Bức này được. So với tất cả những tranh mà cậu vẽ trước, giới thiệu lên đây thì bức này, dù vẽ bằng software, nhưng khá vững và đặc biệt bút pháp khá rung, có sensible và gần đạt tới tính chất một ký họa bút sắt hoặc thuốc nước. Mặc dù nó rất giản dị, tầm thường và có vẻ bài bản như một bài học, nhưng nên phát huy theo hướng này và tránh khuynh hướng "trang trí" , "minh họa " của những dessins trước, ngoại trừ nên giữ và phát huy tinh thần "naif" rất tốt trong việc hình thành một phong cách riêng và rất cố gắng đừng đua đòi những thứ hình thức có vẻ hiện đại, bí hiểm, hào nhoáng giả tạo bề ngoài, nhưng vô hồn, rỗng tuếch bên trong...Trong nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng , cái cần nhất là sự chân thành, thậm chí hồn nhiên như trẻ nhỏ và kỵ nhất là thứ thành thạo, đạo mạo, đua đòi, khua khoắng nhặng xị mà rỗng tuếch, vô cảm... Mình cứ chân thành, thật thà với mình thì cái riêng của mình, cái hiện đại của mình sẽ đến, có muốn đuổi đi cũng không được. Nhược bằng cứ đua đòi bắt chước, xách dép chạy theo các "maître" thì mãi mãi vẫn lẽo đẽo theo sau, hoặc cố lên gân tạo dáng, tạo phong cách thì sẽ rơi vào chủ nghĩa hình thức màu mè, hào nhóang bên ngoài, nghèo nàn, giả tạo, rỗng tuếch bên trong, như bông hoa có sắc mà không có hương, con người có xác mà không có hồn !
NguoiVN
em cám ơn bác yuyu đã bình luận và khen thưởng, làm cảm xúc nghệ sĩ của em phút chốc dâng trào ùn ùn như bão xangsane, em vẽ tặng bác bức này, trán cao thông minh và râu dài lãnh tụ + mắt hí thi sỹ

http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/yuyu.png
em đổi cái hình, viết lại đàn hoàn cho giống họa sỹ viết tặng nhà bình luận tranh. Bác chê em xạo thì thôi kệ, em tha thứ cho bác luôn đó
Xốt
Đấy, mày cứ đi vào đường này là anh thấy được, đừng có chạy đi nói lung tung về khoa học với cả thơ thẩn: như cứt ấy.
NguoiVN
http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/giadoi.png

em tặng bác xốt ảnh cô gái cá tính. ảnh thiệt rất đẹp, em vẽ xấu nên mới ngó kì cục vậy. Bác em kô thích bươm bướm bình thường nên em nghĩ bác thích bướm Halloween
NguoiVN
http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/nude.png

http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/nude1.png
NguoiVN
bác yuyu thấy em vẽ cô vú đẹp của bác lãng được kô
SyncMaster
NguoiVN vẽ vú độn silicon à dry1.gif
NguoiVN
vú này là vú của cô mà bác lãng bảo là hàn quốc, bác mở lên coi lại kô giống kô lấy tiền, em cũng hy vọng là vú thật ( cô này lai á châu với la tinh, cái cô dẫn chương trình chung với em trên lớp mặt cũng giống vậy, nhưng người thì kô có bằng) chứ người mảnh như vậy thì đúng là hiếm

đoán chắc là fedora sẽ nhảy vào devil2.gif tui thiệt phục tui quá
NguoiVN
http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/macco.png
http://i15.photobucket.com/albums/a359/nviougn/nude2.png
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.