Ôi! náo nhiệt thật đấy! Xin chào cả nhà! Chào tất cả các bác! :-
Cám ơn bác Hưng cho em lên chức Trụ trì nhé! để chừng nào em có vợ em sẽ dắt cô ấy ra mắt bác để cám ơn hi hi.... ;D
To DTA: Em lúc nào cũng sẵn sàng bác ạ! Gia lâm là nhà cũ của em đấy. Trước em ở nhà máy xe lửa Gia lâm mà, ở cổng cuối, gần Cầu chui ấy hi hi.... Em đang chờ bữa rượu mận
của bác đây.
To nxt.ptc:
[quote author=nxt.ptc link=board=15;threadid=358;start=0#1984 date=1029375082]
Vậy mời bác Quý bắt đầu cho chứ cứ nói Dễ ợt theo kiểu Thiền của bác thì em đến cũng tự cho mình là Ngộ Thiền mất.
[/quote]
Bác này thật lạ đấy nhe. Bác hỏi em: "Em có nghe đến nó thuộc Tu chứng có đúng không ạ?" thì em trả lời cho bác như vậy. Chứ bác có yêu cầu em giúp cho bác hiểu được ý nghĩa của công án đó đâu mà em dám giải thích hả bác? :-[ Bi giờ bác lại còn trách em nữa là sao? :-[ "Con có khát thì mẹ mới cho bú chứ!" phải không bác, cho em mượn tạm tục ngữ dân gian một tí nhé, không có ý gì dâu bác đừng buồn nha!
To phothuongdan: Tiệm ngộ là gì vậy bác? :-[ danh từ này em mới nghe thấy lần đầu bác ạ! :P
To Kreisler: Em không phải là bác đâu bác Kreisler ạ! :