QUOTE(XXX @ Jun 2 2006, 09:15 PM)
Phai noi la Thang Long bi cai ngoai mot dong cac tay nguoi lon lai co mot lu tre con bi bo lam xau hinh anh, chu ve chat luong thi hon dut LangVen nay may lan. Cong nhan la trong do co nhieu tay thong minh tai hoa hon nguoi.
Hơ hơ, bác so thế so làm éo gì. Cái kia nó ra từ lâu lắm rồi, hình như năm 99 thì phải (bác cần phơm em cái), từ hồi dân ta đã biết đếk gì nhiều về Net mấy đâu, cũng đao lên đao xuống mấy lần, tan hợp, phân tranh, xâu xé. Về thâm niên cũng hơn đứt làng. Trong box Lờ tuyển còn 1 bài giới thiệu qua các sáng lập viên, cộng tác viên, em nhìn thấy cả anh Châu Hồng Lĩnh, anh gì Trần Tiễn Cao Đăng, các anh v.v... khác nữa. 2 anh kia thì ngày xưa dịch bài toét mắt cho PC Word VN từ hồi sơ khai về computer. Có lẽ từ hồi ra ADSL thì nhà nhà nở rộ 4rum, phường phường nở rộ quán Net. Lúc đó 4rum mới phát triển nhiều như lợn con như hiện nay chứ.
(Đoạn này thế nào cũng bị đập)Với lại 4rum lập ra cốt chỉ làm 1 chỗ để chơi cho vui. Tùy "kiểu vui" mà điều chỉnh cách tham gia, đóng góp của các thành viên. Nếu Làng muốn ngon "hơn mấy lần", như Thăng long kia thì chắc phải tổ chức lại. Ít ra thì hội đồng Admin phải .... "độc tài", phải biết ngứa mắt, biết rủa non-stop rằng "mày ngu", "mày chã", "mày nói thế làm anh ngượng đỏ mẹ nó sừng", "đến bò nó cũng hơn mày", phải biết "khoe của", phải có xe xịn đi, biết "tháo Vertu ra xem", biết, biết giết nick không ghê tay..... Ít ra cũng thế đã...
Nói thật, em ít đọc nhất là cái TTVNOL bây giờ. Vào nhìn thấy hàng hàng lớp lớp box, vãi linh hồn là nhiều, nhiều như giá đỗ muối dưa là nản bố nó rồi. Ngày trước, hồi còn anh TDA sơ khai, TTVN phải vào bằng modem quay số, em thích hơn. Thế rồi TTVN từ hồi được tung hô là "Trí tuệ Việt nam" sau tha hóa mẹ nó thành "Ti toe Việt nam", giờ lại còn "Over Lởm" (OL) nữa chứ!
(Đá ngoài tí)
Bác rỗi rãi viết sử hay chỉ cho em bài về lịch sử Làng ven đi. Em tìm mãi chả ra. Mà cái tên VnEquation là thế nào hả bác?
À, bác dịch lại cho em cái câu đầu bác viết cái. Em đọc nó cứ thế nào ấy.
Em xin lỗi bác và các bác nếu có nói bậy. Hào hoa, dâm đãng mà!
Sáng nay mệt đếk tả!