NguoiVN
Mar 5 2006, 10:42 AM
THẤY CHƯA, THÌ RA bác quí ngon như vậy, em tưởng em ngon lắm chớ, mày chết đi nguoivn. mày nghĩ đầu óc mày hay, mày hay cái cóc khô gì, mày đâu có tưởng tượng mày là lưỡi câu, người ta là cá được đâu, thiệt tài mày còn kém wá, còn phải đi theo bác quí ăn ngủ và chơi zen mấy chục năm nữa thế mới mong đi vào cõi thiên thai như bác ý được, thôi thua, kô chơi zen lại bác
nguyenducquyzen
Mar 5 2006, 03:59 PM
NguoiVN
Mar 6 2006, 01:16 PM
ừ, phái tới năn nỉ sư phụ quí zen để nhờ dùng tuyệt kỹ zen giải thoát chứ gì
nguyenducquyzen
Mar 7 2006, 09:41 AM
QUOTE(NguoiVN @ Mar 6 2006, 06:16 AM)
ừ, phái tới năn nỉ sư phụ quí zen để nhờ dùng tuyệt kỹ zen giải thoát chứ gì
Hiiiii em đã nói rồi mà!! con cá này không dễ thoát ra được đâu he he he.......
NguoiVN
Mar 7 2006, 10:14 AM
thế kô ai nói chuyện với bác à? thôi để em nói, tội nghiệp
bác muốn em cắn chỗ nào, nói cho dễ hình dung
nguyenducquyzen
Mar 7 2006, 05:38 PM
NguoiVN
Mar 8 2006, 02:41 PM
do mất hứng vì bị pát quí híp dâm bạo lực without đồng ý
, nên đã ignore bác, ngôi hoàng đế chửi bới không ngai xin ngài yên tâm tận hưởng đến muôn đời, the last samurai is out
nguyenducquyzen
Mar 8 2006, 04:52 PM
Mìn Tình
May 28 2006, 09:19 PM
Bác Quý dạo này bán được nhiều sách ko? Sao còn thời gian mà lên đây tán nhảm vậy?