Langven.com Forum

Full Version: Số Phận Một Con Tầu...
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện bài viết
SyncMaster
được rồi
soctettoc
QUOTE(SyncMaster @ Mar 28 2006, 04:20 PM)
được rồi
*



confused1.gif
SyncMaster
Em Sóc cứ bình tĩnh, không đốt cháy giai đoạn khởi động của Sìn thế chứ dry1.gif
Chitto
QUOTE(SyncMaster @ Mar 29 2006, 04:25 AM)
Em Sóc cứ bình tĩnh, không đốt cháy giai đoạn khởi động của Sìn thế chứ  dry1.gif
*



Chờ Sìn khởi động xong thì em Sóc lại phải khởi động lại từ đầu, đợi em Sóc khởi động xong thì Sìn lại phải khởi động lại.....
phatastic
Mấy hôm trước là số phận một con tàu, số phận một dân tộc. Hôm nay lại thành số phận những con người.

Sỳn khởi động mà cũng nhiều tư thế nhỉ.
soctettoc
Anh Sỳn cứ warm up đi, Sóc chờ rolleyes2.gif
soctettoc
QUOTE(phatastic @ Mar 29 2006, 12:43 PM)
Mấy hôm trước là số phận một con tàu, số phận một dân tộc. Hôm nay lại thành số phận những con người.

Sỳn khởi động mà cũng nhiều tư thế nhỉ.
*



Ừ nhỉ. Mà một dân tộc với những con người thì cái nào lớn hơn?

Mà anh Syn có vẻ giỏi marketing. Khởi động trước thế này là một kiểu quảng cáo rất hiệu quả. Dân làng cứ đi ra đi vào, băn khoăn và hồi hộp w00t.gif
SyncMaster
QUOTE(soctettoc @ Mar 29 2006, 06:48 AM)
Anh Sỳn cứ warm up đi, Sóc chờ  rolleyes2.gif
*




Ôi thế thì tốt quá, cái gì vội thì vội chứ cái này là không thể vội được, vớ vẩn âm thịnh dương suy tẩu hỏa nhập ma như bỡn no.gif
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện bài viết
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.