QUOTE(SyncMaster @ Oct 18 2006, 09:25 AM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Oct 18 2006, 03:53 PM)
Tiếp tục nào
Vấn đề này mà lại chẳng thấy Sìn đâu thì lạ thật, Sìn làm 1 bảng phân loại ực cho anh em được k?

Bác Lãng xui dại tôi múa rìu qua mắt thợ phỏng ?
Hôm qua tôi xem một phim phóng sự về phụ nữ Pháp đi "du lịch chỉnh hình" ở Tunisie và Maroc, tức là một tour du lịch trọn gói từ A tới Z bao gồm nghỉ ngơi, thăm thú và giải phẫu mông, mặt, ngực... Các bác sỹ phẫu thuật ở đây đều tốt nghiệp ở Pháp về, tức là họ sang các nước này làm phẫu thuật vì vấn đề giá nhân công rẻ hơn so với ở bản quốc. Buồn cười nhất là có một ông đứng tuổi có vẻ mặt khá rắn rỏi, rất đàn ông, phẫu thuật nâng má xong thì nó thành ra phì nộn như mặt nạ. Lại một cô 29 tuổi có bộ ngực khá đẹp, không to lắm nhưng cũng không phải là "trước sau như một", độn hai bánh silicon xong nó phồng lên và hơi chổng lên, trông cũng hay hay nhưng tôi tự hỏi không biết là sau này nó có chịu được các lực cơ học khủng khiếp của tay đàn ông hay không
Kinh hoàng hơn cả là cuối phóng sự có một bà độn ngực xong bị viêm thành ra bên tươi bên héo, cuối cùng phải đi bệnh viện cắt bên héo đi vì nhiễm trùng
Hình như các trích đoạn phim của bác Lãng là từ phim Malena ra thì phải, trước tôi xem phim này rồi. Việc dùng chanh trong đoạn phim đó chắc là ý muốn của đạo diễn, muốn tạo ra một cảnh quay gợi cảm và lạ mắt mà thôi. Cái này cũng dựa trên thực tế là tại mỗi nơi tùy vào điều kiện địa lý, khí hậu mà phụ nữ hay dùng các loại hoa quả, thậm chí cả sữa dê, sữa bò... để tắm nhằm làm cho da mịn hơn. Vùng Nam Âu nói riêng và vùng Địa Trung Hải nói chung có rất nhiều loại chanh vàng như trong phim, thường mọc bên bờ biển, tóm lại là một sản phẩm địa phương dễ tìm và dân dã.
Nếu tôi mà là đạo diễn thì sẽ cho em Belluci tắm bằng một bình dầu oliu

2 phim đầu thì đúng là Monica Bellucci, người tớ hâm mộ.
Còn 2 phim sau thì là những người khác.
Cách phân loại ngực của phụ nữ có nhiều, nhưng VN mình chắc chỉ quen với kiểu phân loại như ngực mướp, bí gì gì đó

Mỗi 1 kiểu ngực có cái thú riêng của nó
Bác Sìn liệt kê các cách phân loại đi, tôi ngại lục lại thư viên lắm, lục lại phim hay ảnh thì dễ hơn, cho nó trực quan

Bác Sìn kiến thức cao cần phải có trách nhiệm share cho dân làng chứ.