Langven.com Forum

Full Version: Love
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Thị Anh
Đặt cái chữ Love (Tình yêu thương), để mở một topic mới, nhằm giới thiệu những địa chỉ cần giúp đỡ.
Như làng mình đã từng có những cuộc giúp đỡ tương thân tương ái hỗ trợ nhau những lúc khó khăn, và từ đó , mà nhiều mối quan hệ thân tình từ đó mà nên.


Tớ send lại cái này, tớ mới nhận được từ Công Hùng, hôm qua, có nói gửi send group, nhưng quả tình tớ ko biết cách gửi. Nên thiết nghĩ, gửi lên đây là tốt nhất, làng mình có tình cảm gì, thì hãy yên tâm. Nhưng địa chỉ nào được send lên đây, cũng phải là những địa chỉ đáng tin cậy nhất.

conghungcom (3/4/2009 3:37:35 PM): Xem và chia sẻ

(@click here)

(xin gửi link này cho bạn bè của bạn. Chân thành cảm ơn)

Ai search Công Hùng, sẽ ra nhiều thông tin. Công Hùng đang có những hoạt động rất tốt để giúp các bạn có cảnh ngộ khó khăn hoặc những bạn khuyết tật.

Tớ đã đi cùng Công Hùng hôm noel. Ai tiếp xúc với Hùng sẽ thấy Hùng tràn đầy nghị lực sống, làm việc ko mệt mỏi, và đặc biệt hóm hỉnh, lạc quan.


cả nhà có thể xem link ở đây. http://picasaweb.google.com/thianhlt/Noel2...269764432242770

Rất mong cả nhà hỗ trợ ít nhiều. Nhất là hiện nay đang thiếu tiền xe ô tô lên Sơn La, vận chuyển quần áo cho trẻ em.




Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG
Phòng 812 - Nơ 9A - Bán đảo Linh Đàm - Hà Nội
Điện thoại: 04 36419700 - 0989 550 678
Email: nghilucsong@gmail.com Tài khoản Vietcombank
Nguyễn Công Hùng - 0101000357953
Ngân hàng ngoại thương Vinh
Số 09 - đường Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh
Thị Anh
Dear các biẹn
Tớ vừa nhận dc cú điện thoại khẩn cấp từ anh bạn (ng chuyên đi các vùng cao làm ... gì bây h nhỉ? Anh này chẳng công nhận là làm việc thiện...)-
Đơn thuần là anh ấy hỏi tớ có quen hội nào làm bên Dược, bên thuốc ko, để để cho một ít thuốc Tây hỗ trợ cho các trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi ở Suối 2, ST.
Tình hình hôm đó anh ấy đã đến rồi, nhưng thấy thương quá, nên muốn quay lại với ít thuốc thang...
Ai có thế giúp mua được thuốc tận gốc re rẻ thì alo nhé.


Biẹn Tít có hỗ trợ dc gì thì.... hỗ nhé.
Skywalker
Anh bạn có Thị Anh có biết "đánh bóng tên tuổi" không? Nếu biết và làm được cái đó thì tìm tài trợ không khó vì có đi có lại dễ toại lòng nhau. laugh.gif sp_ike.gif
Thị Anh
ko bác ạ. Đặc biệt ko nhận tài trợ nào của tố chức mà cần đánh bóng. Cá nhân thì còn xét.
Mimi
Phải liệt kê các bệnh mà các em mắc phải, chắc là cũng chỉ sốt, cảm cúm, ghẻ lở, ... chứ bạ gì cũng cho thì có khi uống cả seduxen hoặc regulon laugh1.gif

Thường thì thuốc bên dược quản chặt lắm, không "để để" cho được đâu.

Có mấy cách:

- Bỏ tiền ra mua thuốc và tặng lại
- Những người đã mua dự trữ sẵn thuốc trong nhà có hảo tâm đem cho
- Liên kết với hãng thuốc nào đấy để họ tài trợ cho, đại khái cái này có thể làm được, nếu Thị Anh hứa viết về họ trên báo là họ đồng ý ngay (bọn dược rất giỏi về marketing nên họ sẽ thấy không lỗ đâu). Nhưng trong trường hợp này thì họ chỉ tài trợ được các thuốc không kê đơn thôi, chứ những loại kê đơn (gồm cả kháng sinh) thách họ cũng không dám, vì cục dược BYT mà phát hiện ra là phạt rất nặng.

Thuốc cũng có loại rẻ hơn so với chính chúng là thuốc cận đát, bán tống bán tháo trước khi hết hạn. Nhưng cái này khá nguy hiểm, vì còn đát 2 tháng mà đưa về 3 tháng sau các em mới dùng thì chuyện từ thiện thành chuyện thiến dái con nhà người ta.

Tớ hiện làm ở 1 hãng dược nhưng thuốc chúng tớ toàn thuốc nhóm sản (ngừa thai) và nhóm nội thần kinh, tim mạch thôi chứ không có thuốc bệnh tật thông thường mà các em vùng cao dễ mắc phải.

Chị em nào trong làng cần tư vấn về thuốc ngừa thai (ngừa thai hằng ngày và ngừa thai khẩn cấp), cứ viết cho tớ, tớ sẽ giải đáp tận tình. wub.gif
Thị Anh
QUOTE(Mimi @ Dec 19 2009, 11:04 PM)
Phải liệt kê các  bệnh mà các em mắc phải, chắc là cũng chỉ sốt, cảm cúm, ghẻ lở, ... chứ bạ gì cũng cho thì có khi uống cả seduxen hoặc regulon  laugh1.gif

Thường thì thuốc bên dược quản chặt lắm, không "để để" cho được đâu.

Có mấy cách:

- Bỏ tiền ra mua thuốc và tặng lại
- Những người đã mua dự trữ sẵn thuốc trong nhà có hảo tâm đem cho
- Liên kết với hãng thuốc nào đấy để họ tài trợ cho, đại khái cái này có thể làm được, nếu Thị Anh hứa viết về họ trên báo là họ đồng ý ngay (bọn dược rất giỏi về marketing nên họ sẽ thấy không lỗ đâu). Nhưng trong trường hợp này thì họ chỉ tài trợ được các thuốc không kê đơn thôi, chứ những loại kê đơn (gồm cả kháng sinh) thách họ cũng không dám, vì cục dược BYT mà phát hiện ra là phạt rất nặng.

....

Chị em nào trong làng cần tư vấn về thuốc ngừa thai (ngừa thai hằng ngày và ngừa thai khẩn cấp), cứ viết cho tớ, tớ sẽ giải đáp tận tình.  wub.gif
*



đúng rồi, chỉ là bệnh thông thường thôi, nhưng tớ cũng ko nhận kiểu ủng hộ xong trả lễ bằng viết báo. Nên mới kêu gọi ở đây.
Sẽ chú ý về date thuốc như bạn Mimi tư vấn.

Còn về ngừa thai hả? Hôm qua đọc dc một cái quảng cáo viết về thuóc tranh thai gì đó đọc mà buồn cười gàn chết. Đại loại là một cô nàng ngồi chờ chồng lâu quá. Khi chồng về đến nhà, cô đi cất cái áo khoác cho chồng, thì thấy có đôi vé đi công tác ở đâu đó, cô quyết định ko giận chồng nữa, mà lẳng lặng đi uống viên thuốc tránh thai đó. : )
Mimi

Quảng cáo mà Thị Anh bảo tớ không biết dạng gì, lẽ nào tối nay trước khi đi công tác anh ấy sẽ tranh thủ quất mình 2 3 nhát. Nhưng thường là với thuốc tránh thai khẩn cấp thì uống ngay sau khi quan hệ, với thuốc tránh thai định kỳ thì 1 tháng uống 21 viên đều đặn chứ không đi đâu mà vội vã trước hay sau khi quan hệ
Mip
Đâu có, mình nghĩ là cái này anh chồng định dành quà đặc biệt cho vợ: hai vé cơ mà!!! Thế nên vợ chuẩn bị tâm lĩ "lãng mạn" trước há há.
Cơ mà công nhận, vợ chồng với nhau mà lại dùng thuốc khẩn cấp hay là bao cao su thì..... buồn cười nhỉ!
Thị Anh
Ha ha đúng theo triền thống lạc củ của làng ta ghê nhỉ.
Culac tiếp nhé:

- Tớ đọc cái quảng cáo đó khi vớ lấy tờ tạp chí vào toilet đọc.[ko phải báo của tớ - báo tớ ủn quảng cáo đi ko hết]
Buổi chiều ngồi với mấy bạn thiết kế, thấy than phiền là sao báo mình giờ quảng cáo nhiều thuốc tránh thai quá. Thê nên tớ mới tò mò, nhân thể đi toilet thì giở ra đọc xem sao.

Đọc xong thì buồn cười cái bài PR đó quá, chỉ nhớ tên thuốc có vần M...
Cái đoạn đó miêu tả sự giận dữ của cô nàng vì chồng về muộn... và kiểu quả này chồng về thì chết đòn. Nhưng biết chàng đicoong tác xa, chắc đêm nay chả giận dc, nên biết điều đi làm 2 viên.


Số sau: Viết cũng cái thuốc ấy, nhưng Chàng hồi hộp ko biết nàng tặng cho cái gì vào dịp sinh nhật, vì nàng luôn nghĩ ra những trò tinh nghịch...
Chàng đang mơ màng thì nàng đén từ đàng sau, bịt mắt chàng...
Chìa ra món quà có thắt nơ xinh xắn. Chàng từ từ mở ra, tim đập cứ là ùynh uychkj...
Và ở bên trong, có 2 viên thuốc.... M.


Lúc đầu mình chả hiểu, sau mình nghĩ: à cái thuốc này ý nó lúc muốn tránh thì dùngg nó,lúc muốn có em bé, dứt nó thì có em bé ngay. Đại loại thế.

Đang để ý xem số sau nó viết cái gì, sp_ike.gif
Evil
Tớ có thắc mắc là các thuốc tránh thai khác nhau thì... khác nhau cái gì (tức là cùng dạng uống hàng ngày chẳng hạn)???

Theo bạn Mìn thì loại nào tốt? tại sao?

PS: câu hỏi của tớ buồn cười nhưng tớ hỏi... nghiêm túc ohnono.gif leuleu.gif
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.