QUOTE(Thalassa @ Jul 22 2009, 11:54 AM)
QUOTE(tsbm @ Jul 19 2009, 01:23 AM)
QUOTE(Thalassa @ Jul 18 2009, 10:52 PM)
QUOTE(tsbm @ Jul 18 2009, 10:38 PM)
Còn các vua Nguyễn có làm gì được ngoài việc kí các hiệp ước nhục nhã.
Phải xem từng trường hợp cụ thể, không phải cứ kí hiệp ước nào cũng là nhục nhã, nhiều khi lép vế một tý mà giữ được người thì cũng rất nên làm, công hay thủ đều là những phép dùng binh, không nhất thiết cứ phải đánh bất chấp thắng thua mới là hào hùng, nhỡ chết cả thì lấy đâu ra con cháu để sau này chúng nó ngồi bốc phét.
Chả phải xem gì cả, mà đâu phải lép vế một tí, nước tan nát hết mà gọi là lép vế một tý thì cũng hay hay. Thử xem Lê Chiêu Thống không kí hiệp ước gì để cắt đất mà còn bị lên án huống hồ bút sa gà chết, thế thôi. Nhà Trịnh đã phải đấu tranh với nhà Thanh để giành lại Tụ Long còn nhà Nguyễn, bản chất không xây dựng trên lòng yêu nước, chiến thắng quân xâm lược thì làm gì có ý thức dân tộc như Tiền Lê, Lý, Trần, Lê.
Thế hỏi bác thế này, cướp nó xông vào nhà bác chúng nó đông hơn lại nhất định không ra về tay không thì bác làm thế nào ? Chống cự lại để chết hay chịu ký vào cái giấy vay nợ chúng nó viết sẵn rồi tính sau, bác chọn đường nào ? Nếu bác chọn cách thứ nhất thì thôi chả nói nữa vì bác chỉ có Dũng mà không có Trí, giống con gà trống rút cuộc cũng chui vào nồi nước sôi rồi leo lên bàn ăn nằm thôi.
Bác không nên luẩn quẩn trong mấy cái sự kiện lịch sử VN này mà nên so sánh đối chiếu với lịch sử các nước khác trên TG. Nước Pháp từng chiếm vô số thuộc địa trên thế giới trong đó có VN mà cuối cùng cũng phải chấp nhận để Hitler đưa quân vào chiếm đóng dựng lên chính quyền bù nhìn, sau đó đến lượt Đức cũng bị quân Đồng Minh vào chia chác lãnh thổ phân thành Đông - Tây, điều này cho thấy cái gì ? Chẳng phải vận mệnh quốc gia nó cũng như sức khỏe trong cơ thể con người ta vậy, có lúc hưng thịnh, có lúc tàn lụi theo chu kỳ đó sao ? Ngay bản thân TQ cũng có những lúc tàn tạ đến nỗi phải cắt Macao cho Bồ, cắt Hương Cảng cho Anh, bản thân TQ thì bị Nhật chiếm đóng... so who's to blame ?
Nên bàn chuyện triệu đà. Phải bình tĩnh, kiềm chế.