QUOTE(em Ex @ Sep 29 2009, 05:49 PM)
Míp là người hiếm có đấy, em thấy ai dùng máy rửa bát xong cũng bị nghiện, ăn có 1 cái bát cũng cho vào máy, tuần rửa 1 lần hihi.
Đợt tới chuyển nhà em cũng phải mua lại bát đĩa, chắc IKEA thôi cho nó rẻ. Dao nồi cũng là mơ ước của em, nhưng chắc em chưa kham nổi đợt này, đồ này bọn Đức rất nhiều hiệu nổi tiếng là tốt và ... đắt, ai lại nồi 100 1 cái, dao 100 1 cái ặc ặc.
Đợt tới chuyển nhà em cũng phải mua lại bát đĩa, chắc IKEA thôi cho nó rẻ. Dao nồi cũng là mơ ước của em, nhưng chắc em chưa kham nổi đợt này, đồ này bọn Đức rất nhiều hiệu nổi tiếng là tốt và ... đắt, ai lại nồi 100 1 cái, dao 100 1 cái ặc ặc.
Cái nồi áp suất Fissler của Đức về đến Việt Nam là hơn 3 triệu/cái đấy. Cho nên các bạn enjoy giá ở bên đấy đi