Langven.com Forum

Full Version: Khi đàn ông 30
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Mip
Khiếp, đọc bác Smith thấy đời đen tối nhỉ! rolleyes2.gif
Em post bài đấy là tại tiện bạn Nhật Minh hỏi thôi, chứ còn chỉ là đọc để đấy! Vì theo quan điểm của chị Hạ thì em thuộc dạng "lập dị, gớm ghiếc, bất lịch sự" scared.gif

Nhưng quan điểm của em khác bác nha!!!!
Gái 30 tuổi đã toan về già là quan điểm của thời 50 tuổi đã làm cỗ thượng thọ, thời 70 xưa nay hiếm ....
Em thì cho rằng phụ nữ phải đến 40 tuổi mới được coi là chín muồi, trước đấy thì vẫn có thể coi là trẻ được!
Nếu anh coi đoạn đời đáng sống là đến 60 tuổi - em thì thấy là đến 70 tuổi (and beyond) vẫn còn đủ việc hay (và đủ sức) để làm lắm - thì cũng phải lấy mốc từ năm 20 tuổi, (vì trước đấy bé quá chưa biết gì, bị kìm kẹp quá chưa sống được gì.... leuleu.gif ). Như vậy thì cũng phải 40 mới gọi là nửa đời màrolleyes2.gif


Mimi
QUOTE(Mr. Smith @ May 28 2010, 01:47 AM)

Nói chung sang tuổi 30 là bắt đầu sang dốc bên kia của cuộc đời, đàn ông cũng thế mà đàn bà thì càng thế. Con người chỉ có 60 năm đáng sống (cho tới trước 60 tuổi) thì 30 là đã trẻo sang nửa còn lại và từ đó trở đi chỉ còn là dốc trượt xuống.

...

Ở tuổi 30, người ta có ít lựa chọn, có một số thứ ở phía trước nhưng đa số đều là những thứ nhàm chán và ít cảm hứng, và có rất nhiều sự đánh đổi.



Hehehe, bác Xơ nói rất đúng, chí ít cũng đúng với cảm tưởng của tớ.

Nói chung bây giờ cảm thấy mình sống vô hại quá. devil2.gif Càng vô hại, càng nhàm chán. scared.gif

Evil
QUOTE(Mr. Smith @ May 28 2010, 01:47 AM)
Nói chung sang tuổi 30 là bắt đầu sang dốc bên kia của cuộc đời, đàn ông cũng thế mà đàn bà thì càng thế.
*



Em thì thấy là đàn ông ở độ tuổi 30-40 là độ tuổi quyến rũ nhất đấy chứ. Và nói chung là đàn ông trong khoảng thời gian này dường như không già đi. Người đàn ông 40 về ngoại hình trông không khác người đàn ông 30 nhiều lắm, và cũng không khác chính mình 10 năm trước nhiều lắm.

Đàn bà thì khác. Cái trẻ trung chỉ là cố trẻ thôi, không thể giống em 20 và cô 40 thì già biết bao nhiêu so với chị 30 rồi. Không nói về tinh thần mà ngoại hình thì xuống rõ. Còn về tinh thần thì mơ mộng và kiêu hãnh ngông cuồng đã nhường chỗ cho gia đình và con cái rồi. Đêm thức mấy lần đắp chăn cho con, tuần mấy lần phải dỗ con ngủ lúc mấy giờ sáng thì còn tâm sức đâu mà lượn bay trên đỉnh núi của tuyết với bờ hồ của liễu nữa đâu.

Đọc xong post của Míp thì phải edit là các bạn chưa có gia đình và ở nước ngoài thì còn kéo dài được trẻ trung đôi chút. Chứ lập gia đình và con cái sớm như thông lệ ở VN thì kết cục kia khó mà tránh được. Với lại còn một thực tế là các bạn vẫn single mà phải giữ gìn danh tiết như ở VN thì già khô già khốc đi là chắc, không thể như các bạn ở nước ngoài thường là có đời sống tình dục cân bằng hơn được.

Túm lại là em thấy em già rồi. Không thể giống em trước khi sinh con và càng không thể giống em khi 19 tuổi được.
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ May 27 2010, 07:22 PM)
Khiếp, đọc bác Smith thấy đời đen tối nhỉ! rolleyes2.gif
Em post bài đấy là tại tiện bạn Nhật Minh hỏi thôi,  chứ còn chỉ là đọc để đấy! Vì theo quan điểm của chị Hạ thì em thuộc dạng "lập dị, gớm ghiếc, bất lịch sự" scared.gif

Nhưng quan điểm của em khác bác nha!!!!
Gái 30 tuổi đã toan về già là quan điểm của thời 50 tuổi đã làm cỗ thượng thọ, thời 70 xưa nay hiếm ....
Em thì cho rằng phụ nữ phải đến 40 tuổi mới được coi là chín muồi, trước đấy thì vẫn có thể coi là trẻ được!
Nếu anh coi đoạn đời đáng sống là đến 60 tuổi - em thì thấy là đến 70 tuổi (and beyond) vẫn còn đủ việc hay (và đủ sức) để làm lắm - thì cũng phải lấy mốc từ năm 20 tuổi, (vì trước đấy bé quá chưa biết gì, bị kìm kẹp quá chưa sống được gì.... leuleu.gif ). Như vậy thì cũng phải 40 mới gọi là nửa đời màrolleyes2.gif
*



À trước tuổi 20 có cái đẹp và thú vị của tuổi thơ và tuổi thiếu niên chứ. Chứ còn sau 60 tuổi thì còn gì thú vị nữa, có làm gì thì cũng chỉ để cho khuây khỏa trong khi chỉ chờ bệnh tật và cái chết đến.
hồn nhiên
QUOTE(Evil @ May 28 2010, 09:53 AM)
Với lại còn một thực tế là các bạn vẫn single mà phải giữ gìn danh tiết như ở VN thì già khô già khốc đi là chắc, không thể như các bạn ở nước ngoài thường là có đời sống tình dục cân bằng hơn được.


*



Đọc post của chị Vil (dù rằng mình chưa qua cái ngưỡng 30) cũng thấy đúng, cơ mà cái đoạn bôi đậm nhứt quyết không tán thành. Gái >25 là quá đủ tuổi để tự quyết định mọi thứ mà chả việc cóc gì phải sợ dèm pha của thiên hạ
mưa
QUOTE(Mr. Smith @ May 27 2010, 06:47 PM)
...thì 30 là đã trẻo sang nửa còn lại và từ đó trở đi chỉ còn là dốc trượt xuống.


Bạn Xơ Mít nói đúng đấy chứ. Thế nên chị em nào đã trèo qua được rồi thì hoặc là ngồi vắt vẻo thêm tí cho vui, hoặc là cứ thả lỏng mà trượt xuống chứ hơi đâu mà phấn đấu giữ gìn này khác w00t.gif
Mip
Hì hì, thôi kệ mọi người, mình trẻ thì mình cứ cặm cụi tự trẻ với mình và yêu đời phần mình vậy w00t.gif w00t.gif
Ai muốn vắt vẻo với mình thì bảo, mình ngồi dịch ra, để giành cho một chỗ nhá rolleyes2.gif
nhatminh
Hì hì nói chung là đàn ông chúng tớ đón nhận và chung sống với những năm tháng tuổi 30 khác với các chị em phụ nữ nói chung, và các chị em phụ nữ đã có 1 gia đình để "care about" cũng khác với các chị em 30 mà chưa có gì.

Đàn ông qua tuổi 30 sống đúng với tuổi hơn, điềm tĩnh hơn sp_ike.gif Sống đúng tuổi hơn ko có nghĩa là kém yêu đời hơn, nhỉ cheers.gif

P/s là ngày mình 30 tuổi mình cũng bất ổn, hì hì, bất ổn trong suy nghĩ và trong cả hành động ( nhờ thê mà có dịp tình cờ lang thang vào thăm làng v.gif )
xanh
Các bạn 30 tuổi mà mất ngủ một tuần thôi á??? Tớ đây cả nửa năm stress kinh khủng, lắm khi đang đêm tự dưng mò dậy ngồi khóc rưng rức một mình laugh.gif. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, đến đâu thì đến he he... laugh1.gif
em Ex
Trời ơi sao ghê vậy chị xanh, tuổi 30 nó có tác động ghê gớm đến thế cơ à, làm em lo quá scared.gif

Edit: giờ mới đọc post của anh Smith, càng thấy khiếp laugh1.gif

Thật ra em thấy ở tuổi 20 mình cũng làm những chuyện nhàm chán y như ở tuổi 30, 40 ... thôi, khác mỗi cái lúc đấy đầu mình trống hoác nên không biết mấy chuyện đấy nó chán.
Với lại chán cũng là cảm giác relative, mình người bình thường đầu óc có hạn thì chỉ cần làm tốt những chuyện chán ngấy đấy cũng đủ mệt rồi. Em thấy sống mệt phết nhưng không phải là chán lắm, nhiều thứ cần làm quá mà khả năng và thời gian đúng là có hạn, giờ cũng đến lúc làm gì cũng phải nghĩ ngợi chút ít về "ý nghĩa" của nó rồi.
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.