Langven.com Forum

Full Version: Phan Bội Châu "Trường Thiên Cổ Phong"
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Người Việt Nam
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, [>], [>>]
Hưng
Cái Motto "Tư bản đang giẫy chết" của bọn Tàu hay Nga ngố nói bọn Nhật hồi thập kỷ 80 buồn cười vã mồ hôi. Nhưng thôi, sì-tóp chuyện đấy không lại ăn đòn mất.
Cụ Phan hơi thật thà quá, đó là điểm đáng tiếc, nhưng nhìn lại tổng thể thì lý tưởng hành động của cụ vào thời điểm đó là chưa thể thực hiện được vì dân hồi đó còn quá mức u tối. >:(
Dân không ngu thì sao gọi là dân, các bạn nhỉ?
( hì hì tớ cũng là dân )
Phó Thường Nhân
Không thể có cụ Hồ, nếu không có cụ Phan,và cả các anh hùng liệt sỹ khác nữa như cụ Phan Chu Trinh, rồi Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, và rất nhiều những người khác nữa mà ta chỉ cần dạo qua phố ở Hà nội,
Saigon nhìn vào tên phố là đủ biết. Đó là truyền thống yêu nước của người VN. Một con người dù tài giỏi đến mấy mà không gập THỜI(hoàn cảnh),không có THẾ(chỗ dựa) thì cũng bó tay thôi.
Nói TB giẫy chết có lẽ nên hiểu là một lối nói ví von, vì cho đến nay trên thế giới CNTB vẫn ... chưa chết, mà nó luôn vận động biến đổi. CNTB ngày nay không còn giống như CNTB hồi đầu thế kỷ 20, càng không giống CNTB thế kỷ 19. Còn nếu nói cho cùng thì nó cũng sẽ phải chết như bất kỳ một hình thái kinh tế nào trước nó,hay sau nó vì con người luôn muốn vươn lên và tự hoàn thiện.Và cuộc sống là một quá trình tiến bộ không ngừng. :laugh.gif :laugh.gif
Hưng
Cứ cho rằng CNTB sẽ biến đổi thành một dạng khác. Đó là quá trình tiến hoá của xã hội chả có gì lạ. Cái đáng cười là các bác Nga, Trung định bức tử nó bằng mồm cho dân nghe.
Eros
Bác Milou và bác Hưng đừng nóng.
Có khi em diễn đạt hơi ngu nên các bác hiểu nhầm :(
Ý em bảo là mấy bác tư bản của Việt Nam thời cụ Phan, mà tiêu biểu là các đồng chí kiểu Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Tư Hồng... giãy chết
chứ không bảo các bác tư bản phương Tây, he he, thời đó các bác ấy còn mạnh, bây giờ các bác ấy vẫn mạnh, chứ em chưa thấy các bác TB phương tây giãy chết.
Có điều, cải cách TBCN tại VN vào thời điểm đó là việc không tưởng, vì lực lượng Tư Bản dân tộc hụt hơi lúc đó cố lắm cũng chỉ đến khởi nghĩa Yên Bái là đứt.
He he, may mà có bác Hồ !
Phó Thường Nhân
Đồng ý với Bác NguCông. Phải nói chính xác là TB dân tộc VN yếu, như đứa trẻ con vừa ra đời đã bị bóp chết ...không còn kịp dẫy nữa. Thế cho nên có ai biết TB là thế nào đâu ?? sp_ike.gif sp_ike.gif
Phó Thường Nhân
Gửi lên đây ảnh tượng cụ Phan ở Huế. Sau khi cụ bị Pháp bắt, họ đã an trí cụ ở Huế cho đến lúc cụ mất. Tôi không nhớ rõ năm, nhưng hình như không xa năm 1945 lắm đâu.user posted image
Hưng
Năm 1930
cdtphuc
Tôi có nghe nói về CNTB thế này: đáng lý ra thì nó "ngủm củ tỏi" lâu rồi, theo đúng lời tiên đoán của thiên tài vĩ đại Marx ! Ấy thế nhưng nó vẫn sống trong khi cái "đáng nhẽ" phải "phát triển mạnh mẽ" thì lại đang hấp hối. Vậy có phải Marx "trật đường rầy" không ? :-[

Tôi đã đem hỏi câu này và nhận được câu trả lời: Marx vẫn đúng ! Chỉ có điều là tụi tư bản kia nó ...khôn quá. Nó không chịu khư khư ôm cái cơ chế bóc lột của nó để mà sụp đổ. Trái lại, nó biết vận dụng những điểm hay trong học thuyết của Marx để sửa chữa những khuyết điểm và củng cố, phát triển những ưu điểm của mình, nên bây giờ nó vẫn "phây phây". Lại còn nói rằng ở các nước tư bản phương Tây vẫn có những viện nghiên cứu rất nghiêm chỉnh những học thuyết của Marx để không ngừng đưa ...CNTB tiến lên. Cái ni thì tôi không rõ. Nhờ bác nào bên Tây kiểm chứng hộ. 8)
Phó Thường Nhân
Trả lời câu hỏi của Bác cdtphuc thì dễ ợt thôi. Vì Marx trước hết là triết học, xã hội học rồi mới đến chính trị. (Đúng ra thì chỉ có chủ nghĩa Mác-Lê và chủ nghĩa Mao là ứng dụng chính trị của chủ nghĩa Marx). Tôi có thể viết cho Bác vài bài ...dài không kém thiền của Bác Quý Zen. Nhưng để thư thư đã.
Đừng nghĩ là Marx chỉ là tài sản khoa học xã hội của các nước XHCN, Nó cũng là tài sản ,và là một bộ phận của văn minh Phương Tây. Đặc biệt là ở Tây Âu (Pháp, Đức).
Ngoài Marx, phương Tây còn có một truyền thống nữa. Truyền thống Liberalism mà đại biểu là Anh, Mỹ cũng hay không kém đâu. laugh.gif laugh.gif
Eros
Anh Cdtphuc nói đúng rồi . Cái trò bao vây kinh tế chính là con đẻ của Cn Mác đấy.
Mới lại, Mác chưa chỉ ra la bao giờ là điểm tận cùng của CNTB. Cái câu :" Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa Tư Bản" của LêNin cần được xem xét lại thì phải ???
Lạc đề mất rùi
-----
Chuyện cụ Phan ấy mà!
Trước khi mât (40) cụ đã từng hối tiếc đấy, sau này, khi ở Huế cụ đã có lần hối tiếc vì không được tiếp xúc với chủ nghĩa cộng sản từ sớm.Âu cũng là số phận vậy...
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Người Việt Nam
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.