QUOTE(root @ Jan 17 2008, 08:22 PM)
QUOTE(biendep @ Jan 17 2008, 07:57 PM)
Bạn Root khi nào làm cha mẹ rồi vào nói chuyện sau nhé, đừng ngồi đó kể chuyện cười cho tớ nghe !
Vậy theo bạn Biển Đẹp thì tại sao những người công nhân, bố mẹ của những em bé trong phóng sự đó không gửi con vào các trường công lập cho nó đảm bảo mà lại phải gửi bà béo? Chắc công nhân ở khu Biên Hòa cũng no đủ như bạn Biển Đẹp ở thành phố nhỉ? Vậy là họ tiếc tiền không lo cho con, thật đáng trách quá đi
Theo tớ bạn BD nên xuống thẳng địa bàn mà đặt câu hỏi với chính những người làm cha làm mẹ đó, rồi bạn hãy lên mạng kể lại cho tớ nhé!
Tớ thấy bạn Rút xương nói đúng đấy. Làm cha mẹ ai chẳng mong cho con mình được ăn học dạy dỗ tử tế nhỉ. Nhưng vấn đề đầu tiên vẫn là cái vấn đề tiền đâu đấy. Cứ như ở Tây ấy, thì người mẹ có thể nghỉ 3 năm ở nhà chăm con rồi mới cho nó đi trẻ. Còn ở ta, thì chỉ có 4 tháng, trong khi các trường mẫu giáo ở ta chưa có đủ để trông cho các cháu bé tí như thế thì việc các bậc phụ huynh không có đủ điều kiện kinh tế phải gửi con vào các cơ sở như thế cũng chẳng ít đâu. Mà có điều kiện gửi con vào các trường công lập do các cô nuôi dậy hổ được đào tạo chính quy cũng chưa chắc đâu. Các bậc phụ huynh cũng vẫn cứ phải đưa thêm cho các cô những khoản "phụ phí" để được đảm bảo rằng con mình sẽ được các cô nâng niu và tận tình dậy bảo đấy.
Tớ chưa làm cha, nhưng tớ biết rằng nếu mà tớ có thằng ku hay con hĩm, tớ cũng sẽ thương chúng nó lắm đấy. Cố mà kiếm tiền để có thể chọn mặt gửi vàng cho con cháu nhà mình vậy. Cứ béo ú béo mập ra và nhìn mặt gian gian ác ác như bà béo kia, thì chắc chắn là mình không giao con cho rồi: béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, đánh con suốt ngày.