Langven.com Forum

Full Version: Nhật kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Sep 17 2010, 12:14 PM)
Anh nào tán sai be bét thế, em hot có cái to nhưng không phải chân  ohgirl.gif, em hot nhở  leuleu.gif
*



Có khi là mượn cái này để nói cái kia ấy. Vững chãi có nghĩa là êm ái chẳng hạn. leuleu.gif
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Sep 17 2010, 02:01 PM)
QUOTE(em Ex @ Sep 17 2010, 12:14 PM)
Anh nào tán sai be bét thế, em hot có cái to nhưng không phải chân  ohgirl.gif, em hot nhở  leuleu.gif
*



Có khi là mượn cái này để nói cái kia ấy. Vững chãi có nghĩa là êm ái chẳng hạn. leuleu.gif
*


hehe.gif hehe.gif hehe.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Mr. Smith @ Sep 17 2010, 01:01 PM)
QUOTE(em Ex @ Sep 17 2010, 12:14 PM)
Anh nào tán sai be bét thế, em hot có cái to nhưng không phải chân  ohgirl.gif, em hot nhở  leuleu.gif
*



Có khi là mượn cái này để nói cái kia ấy. Vững chãi có nghĩa là êm ái chẳng hạn. leuleu.gif
*



Sao vững chãi lại suy ra được là êm ái vậy hả bác sơ mít?
Dẻo dai => êm ái
Vững chãi => săn chắc wub.gif
thế mới đúng chứ?
biendep
QUOTE(langtubachkhoa @ Sep 17 2010, 06:39 PM)
QUOTE(Mr. Smith @ Sep 17 2010, 01:01 PM)
QUOTE(em Ex @ Sep 17 2010, 12:14 PM)
Anh nào tán sai be bét thế, em hot có cái to nhưng không phải chân  ohgirl.gif, em hot nhở  leuleu.gif
*



Có khi là mượn cái này để nói cái kia ấy. Vững chãi có nghĩa là êm ái chẳng hạn. leuleu.gif
*



Sao vững chãi lại suy ra được là êm ái vậy hả bác sơ mít?
Dẻo dai => êm ái
Vững chãi => săn chắc wub.gif
thế mới đúng chứ?
*


Lâu lâu thấy bạn Lãng tỉnh tỉnh nói câu đúng phết devil2.gif
Sóng
Xin phép mọi người khóa chủ đề cũ và mở chủ đề mới.
Thân.
soctettoc
Thời tiết này đáng yêu quá wub.gif
Skywalker
Thời tiết đẹp cho trà lá, và chính xác hôm nay mình đã tốn 3k tại quán cóc vì thời tiết, sau đó về nghĩ về chuyện tại sao lại phải trà lá một cách vô cùng ... thụ động! laugh.gif
em Ex
Hôm qua lần đầu tiên em đã thưởng thức gần trọn bộ văn hóa nông dân Đức tại Oktoberfest, vật vã chiến đấu hết một 1 Mass bia, ăn một nồi đồ Đức toàn món nặng scared.gif, lại còn phải lên bàn nhún nhảy hát hò với một hội quần da váy chăn bò.
Tất nhiên là em vẫn chưa làm tới bến vì em thề (thầm kín) không bao giờ mặc váy áo kiểu nhà quê chăn bò đấy (nhưng khi chúng nó hỏi thì vẫn phải cười duyên dáng là chưa mua vì chưa thấy bộ nào vừa ý) với lại em vẫn chỉ chiến được có 1 Mass trong khi bọn kia toàn ít ra 3-4 Mass rồi còn tí toét thi đua đo độ cồn, nhục quá! Ăn trong nhà xong bị bọn nhà hàng đuổi ra vì hết giờ chưa đủ còn phải ôm bia ra vườn uống tiếp cho đến say xỉn nằm vật vạ dọc đường, tiếp theo còn màn tìm nhau và tháng 6 năm sau lại có một đợt baby tăng cao đột biến!
Công nhận dân ở đâu cũng giống nhau, đa phần thích toàn những thứ xô bồ rởm rít lòe loẹt tập trung hết ở Oktoberfest!
Mr. Smith
1 Mass là tương đương bao nhiêu lít hả em Ex?
Đang tưởng tưởng cảnh em Ex leo lên bàn nhảy nhót hehe sp_ike.gif
em Ex
Đây 1 Mass đây, không tính bọt chắc được độ 0,8l
http://rudiraschke.files.wordpress.com/2007/09/ersterschluck.jpg

Em hầu như không bia bọt rượu chè bao giờ, may mà ăn hùng hục nên không bị làm sao.
Thôi được mời thì đi một lần cho biết, năm sau thì nghỉ ở nhà.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.